Một cuộc truy quét nạn mại dâm toàn thành phố ở khu vực Đông Quan, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc tối 9/2 gây ra làn sóng tranh luận nảy lửa trên mạng sau khi một đôi tình nhân trẻ bị bắt giữ.
Tin về vụ bắt giữ nhầm lẫn được 1 cảnh sát tiết lộ.
Vụ bắt giữ nhầm lẫn này xảy ra ở quận Xương Bình vào tối 9.2. Cảnh sát Đông Quan đã đột kích vào một "câu lạc bộ spa" và bắt giữ một đôi tình nhân trẻ ở bên trong. Cảnh sát phá cửa phòng và cáo buộc đôi tình nhân trẻ quan hệ tình dục bất hợp pháp - theo tờ báo địa phương Xinkuaibao hôm 10.2 đưa tin.
Sau khi các đối tượng nghi vấn được đưa đến đồn cảnh sát gần đó để thẩm vấn, cảnh sát khẳng định hai người này là "gái mại dâm và khách hàng", song trên thực tế họ là tình nhân của nhau.
Sai lầm này của cảnh sát làm dấy lên làn sóng tranh luận dữ dội trên các mạng xã hội của Trung Quốc. Tin tức trên được chia sẻ hơn 1.000 lần trên trang Sina Weibo - mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc cũng như hơn 200 blogger chia sẻ quan điểm về vụ việc này.
Blogger có nickname adrian 2046 nói: "Nếu cảnh sát tiếp tục giữ gìn an ninh trật tự theo kiểu như thế này thì làm sao các cặp vợ chồng hợp pháp dám tận hưởng những đêm lãng mạn bên nhau ở khách sạn?".
Công dân HappyZhangjiang của mạng Weibo chia sẻ tin trên đã bình luận: "Còn ai muốn một đêm cuồng nhiệt với người tình trong khách sạn vào ngày Valentine?".
Nhiều ý kiến khác cho rằng cảnh sát nên có cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn. Các chuyên gia thì đề nghị nhà nước nên thiết lập "vùng quan hệ tình dục an toàn" đặc biệt, dành cho các cặp đôi hợp pháp.
Chiến dịch chống nạn mại dâm với 6.525 cảnh sát được huy động vào đêm 9/2 sau khi Truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin về nạn mại dâm hoành hành tại các cơ sở massage, khách sạn và karaoke.
Hồi năm 2010, cảnh sát Đông Quan cũng từng bị chỉ trích khi bắt gái mại dâm diễu hành trên đường để làm bẽ mặt họ. Vào thời điểm truy quét, hình ảnh các nghi phạm nữ bị còng tay trong phòng khách sạn mà không mặc quần áo được phát trên các phương tiện truyền thông. Các hành động đó của cảnh sát Đông Quan bị công chúng và Bộ Cảnh sát chỉ trích.