Mặc dù bị máy bay Iran tấn công từ biên giới Iran, song chiếc MQ-1 Predator không người lái vẫn trở về căn cứ an toàn - phát ngôn viên Lầu Năm Góc George Little tiết lộ một số chi tiết về sự cố mà chính quyền ông Obama giữ im lặng trong cuộc chạy đua nước rút cho ghế tổng thống vừa qua. Sự cố nói trên xảy ra hôm 1.11.

Lầu Năm Góc tố chiến đấu cơ Iran tấn công máy bay do thám Mỹ.

Vụ tấn công này diễn ra gần 1 năm sau khi chiếc máy bay do thám không người lái RQ-170 của Mỹ bị rơi ở miền đông Iran, đánh dấu lần đầu tiên Mỹ thừa nhận chiến đấu cơ tàng hình không người lái rơi vào tay kẻ thù. Mặc dù chính phủ Iran nói rằng lực lượng quân đội nước này bắn hạ chiếc RQ-170, song giới chức Washington cho hay chiến đấu cơ đơn giản chỉ bị rơi mà thôi.

Quay trở lại vụ việc ngày 1.11, phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho hay sự cố xảy ra lúc 4h50 phút, cách bờ biển Iran khoảng 16 dặm. Theo luật quốc tế, chủ quyền quốc gia của mỗi nước kéo dài 12 hải lý cách bờ biển.

Chiếc chiến đấu cơ Su-25 của Iran đuổi theo máy bay Mỹ khi máy bay này rút lui khỏi không phận Iran. Máy bay Mỹ không hề hấn gì và hạ cánh an toàn xuống một căn cứ không xác định trong khu vực.

Người phát ngôn từ chối bình luận liệu hành động trên có cấu thành "hành động chiến tranh" hay không. "Đây là lần đầu tiên một máy bay không người lái bị chiến đấu cơ Iran nã đạn. Mỹ đã thông báo với Iran rằng chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các chuyến bay giám sát trên vùng biển quốc tế ở Vịnh Arab".

Mỹ phải dựa vào máy bay không người lái để do thám tại các quốc gia mà nước này có lực lượng tình báo hạn chế. Tại Iran, máy bay do thám Mỹ được triển khai để thám thính chương trình hạt nhân của của Tehran.

Vụ việc ngày 1.11 không được báo chí Iran loan tin, trái với bức tranh mô tả rầm rộ hồi tháng 12.2011 khi máy bay Mỹ bị rơi ở biên giới Iran với Afghanistan.

Phong Lan - Tổng hợp từ Internet

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Relax For Life Japanese Massage Chairs Vùng: Peakhurst. Phone: 02 8307 0878
Xem thêm