Quốc hoa anh đào không chỉ làm say mê bao thi nhân, mặc khách mà còn được xem như biểu trưng của đất nước mặt trời mọc. Hằng năm, cứ vào đầu tháng 4, anh đào lại nở rộ khắp đất Nhật, trở thành một lễ hội văn hóa hấp dẫn, thu hút sự chú ý của du khách khắp hành tinh.
Dịp này, du lịch Nhật Bản, du khách chiêm ngưỡng vẻ đẹp bất tử của anh đào cũng như thưởng lãm cảnh đẹp từ truyền thống đến hiện đại của đất nước mặt trời mọc.
Đặt chân lên xứ sở hoa anh đào đầu tháng 4 hằng năm, du khách sẽ choáng ngợp trước những rừng hoa anh đào khoe sắc khắp mọi nơi: trong công viên, trên đường phố, từng ngóc ngách ven hồ… Anh đào trên đất Nhật lại tinh khôi đến lạ lùng, đa sắc từ trắng tươi đến hồng nhạt chen lẫn chút tím phơn phớt. Người Nhật yêu hoa đến lạ kỳ, họ bày đủ loại tiệc đón hoa trong công viên, dưới sân vườn… để thả hồn trong các tác phẩm nghệ thuật: vẽ tranh, chụp ảnh, làm thơ. Không chỉ thưởng lãm hoa, đến Nhật, du khách còn khám phá nhiều điều kỳ thú về một cường quốc đã vượt qua bao thảm họa để luôn ngẩng cao đầu trước thế giới.
Hành trình đưa du khách đến Bảo tàng Tưởng niệm động đất; cố đô Kyoto - nơi lưu giữ nhiều di tích lịch sử; đền vàng Golden Pavillion tuyệt đẹp; đền Kiyomizu được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới năm 1994; tham quan Trung tâm dệt Nishijin, thưởng thức màn trình diễn kimono đậm nét truyền thống Nhật Bản.
Du khách còn du thuyền trên hồ Ashi thơ mộng, đi cáp treo tham quan toàn cảnh thung lũng Owakudani Valley được hình thành từ lần phun trào cuối cùng của núi lửa Hakona cách đây 3.000 năm với các suối nước nóng bao quanh, tham quan núi Phú Sĩ - biểu tượng của Nhật Bản nằm ở độ cao 3.776 m so với mặt nước biển.
Du khách cũng đặt chân đến Cung điện Hoàng gia và khu vui chơi giải trí nổi tiếng Disneyland để hòa mình vào xứ sở thần tiên của Alice, Bạch Tuyết và 7 chú lùn, chú bé người gỗ Pinocchio, công chúa ngủ trong rừng,… và tham gia các trò chơi mạo hiểm, thám hiểm rừng xanh cùng các nhân vật hoạt hình.