Chia tay thôi, ngày mai em cưới chồng!

13:00' 18-09-2015
“Mình chia tay thôi… mai em lấy chồng rồi! Em xin lỗi!”, nói xong Trang quay bước đi. Hùng đứng như trời trồng, toàn thân không nhúc nhích nổi.

Bạn bè ai cũng ngưỡng mộ tình yêu ấy và luôn chúc cho hai người thành đôi. (Ảnh minh họa)

Trang và Hùng yêu nhau khi hai đứa học năm thứ hai đại học. Nhà Hùng nghèo nhưng bù lại Hùng học rất giỏi. Mới qua kì 1của năm đầu Hùng đã đi làm thêm và có thể tự nuôi sống được bản thân mình mà không cần sự trợ giúp của bố mẹ. Từ khi yêu Trang, biết gia cảnh nhà Trang cũng chẳng khác nhà mình nên Hùng đã tiết kiệm các khoản chi tiêu của mình để mỗi tháng đưa cho người yêu 500 ngàn đồng.

Tình yêu của hai người cứ thế lớn dần theo năm tháng. Bạn bè ai cũng ngưỡng mộ tình yêu ấy và luôn chúc cho hai người thành đôi. Hùng cũng đã có ý định sau khi ra trường, đợi Trang xin được việc làm họ sẽ xin phép bố mẹ cho tổ chức đám cưới. Hùng thì không lo phải xin việc, vì công ty mà anh đang làm thêm đã hứa tạo cho anh một công việc phù hợp với một mức lương tốt hơn sau khi ra trường.

Trong thời gian yêu nhau hai người đã đưa nhau về ra mắt bố mẹ và đều được gia đình hai bên chấp nhận. Hùng cứ tưởng sẽ  được sống một cuộc sống hạnh  phúc trong tương lai với người con gái mình yêu thương. Vậy nhưng mà chẳng thể ngờ, trong khi Hùng vẫn đặt trọn tình yêu vào Trang thì cô đã thay lòng đổi dạ lúc nào mà anh không hay.

Trong thời gian đi thực tập, Trang được rất nhiều chàng trai ở công ty nơi cô xin  thực tập săn đón vì Trang là cô gái có ngoại hình ưa nhìn. Lúc đầu cô cũng chẳng mảy may để ý đến ai, nhưng tới khi Thành – một trong số những chàng ấy tấn công cô dồn dập thì cô xiêu lòng. Mặc dù từ trước đến giờ Hùng luôn trích tiền làm thêm của mình cho Trang cộng với số tiền bố mẹ cho mỗi tháng nên cuộc sống của Trang không đến nỗi quá khó khăn so với bạn bè.

Nhưng bây giờ, Thành lại tặng cho Trang nhiều thứ hơn thế. Nào là mĩ phẩm, quần áo, giày dép… rồi anh ta lại dẫn cô tới những nhà hàng sang trọng, gặp những người bạn ăn mặc cũng rất sành điệu… vậy là Trang bị choáng ngợp. Đang sống với những bữa cơm đạm bạc thời sinh viên, giờ được Thành tài trợ từ đầu đến chân đời Trang một phút lên mây.

Thấy những thay đổi đến bất ngờ ở người yêu, Hùng cũng thắc mắc nhưng Trang đã tìm cách lấp liếm. “Công ty ấy nhận em làm luôn rồi anh à, thực tập nhưng có lương và lương cũng khá cao nữa”.

Nghe Trang nói vậy Hùng mừng cho người yêu, nhưng cũng từ khi ấy Hùng ít được gặp Trang hơn vì Trang bảo bận vì công việc và cũng chuẩn bị tốt nghiệp. Cũng không muốn ảnh hưởng tới người yêu, Hùng hạn chế gặp và cũng hạn chế điện thoại.

Rồi hai người cũng tốt nghiệp ra trường. Sau khi tốt nghiệp 1 tuần Trang đã có chuyến du lịch Đà Lạt cùng với Thành, Hùng gọi điện nhưng cô không bắt máy. Suốt 3 ngày mất liên lạc với Trang, Hùng đứng ngồi không yên, vậy nhưng anh đâu biết rằng Trang đang vui thú với người mới, thậm chí cô đã trao thân cho Thành với lời hứa: “Anh sẽ cưới em và cho em một cuộc sống đầy đủ”.

Khi Trang trở về thì thấy Hùng đã đứng ở phòng trọ đợi cô. Nhìn thấy người yêu anh mừng rơi nước mắt:

- Em đi đâu mấy ngày qua anh không tài nào liên lạc được. Anh đã định hôm nay không thấy em thì sẽ về quê em tìm.

- Anh về quê em làm gì. Em đi chơi với bạn thôi mà.

Thấy thái độ của người yêu mấy tháng gần đây có những biểu hiện khác lạ Hùng gặng hỏi:

- Em có chuyện gì giấu anh à?

- Chẳng có chuyện gì cả đâu. Em đi xe hơi mệt, em muốn nghỉ.

Những ngày sau đó, Trang thờ ơ lạnh nhạt và xa lánh Hùng dần nhưng Hùng vẫn nặng tình với cô. Thấy Trang mệt, anh mua thuốc mua cháo mang đến nhưng Trang không ăn mà còn đem đổ đi, lòng Hùng buồn vô hạn.

Thấy Trang mệt, anh mua thuốc mua cháo mang đến nhưng Trang không ăn mà còn đem đổ đi, lòng Hùng buồn vô hạn. (Ảnh minh họa)

“Có phải em muốn chia tay không?  Là vì anh không tốt hay là lý do khác?…”. Vậy nhưng trước câu hỏi này của Hùng, Trang chỉ lặng im không nói. Có lẽ cô không muốn phá vỡ kế hoạch sắp thành của mình.

Sau chuyến đi chơi cùng Thành, hai người đã bàn chuyện cưới xin. Bố mẹ Trang biết Hùng nhưng bây giờ thấy con gái ca ngợi hết lời người yêu mới thì ông bà cũng không phản đối, tất cả thuận theo con. Và rất nhanh chóng họ đã ấn định được ngày cưới. Hùng không hay biết gì, anh vẫn đang dằn vặt bản thân vì không biết mình đã gây ra lỗi gì để người yêu giận dỗi.

Rồi một hôm Trang gọi điện hẹn gặp Hùng, cứ nghĩ Trang đã vui vẻ lại và muốn đi chơi với mình nên hôm ấy Hùng đã mua vé định rủ người yêu đi xem phim. Thế nhưng khi đến địa hiểm hẹn, Hùng khá bất ngờ khi thấy Trang ngồi trên chiếc xe SH của người đàn ông lạ bước xuống tiến về phía anh:

- Mình chia tay thôi… mai em lấy chồng rồi!

- Em nói gì vậy?.

- Chồng em đứng đằng xa kia đấy.

- Em xin lỗi.

Nói xong 3 từ ngắn gọn, Trang quay bước đi. Hùng đứng như trời trồng, toàn thân không nhúc nhích nổi. Trang đã khiến anh hóa đá mất rồi.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

địa điểm tổ chức tiệc cưới vô cùng tuyệt vời, hoàn hảo để tổ chức bất kỳ sự kiện nào.


Article sourced from XALUAN.