Chỉ cần hai đường kẻ bạn sẽ hiểu những mối quan hệ trong cuộc đời mình rốt cuộc đi đâu về đâu
Trên thực tế, không ai trong chúng ta có thể tồn tại trên cuộc đời này mà thiếu đi những mối quan hệ tình cảm, dẫu rằng nó là ngắn ngủi hay dài lâu. Đó có thể tình thân giữa cha mẹ, con cái, giữa anh chị em. Đó có thể là tình yêu giữa hai trái tim đồng điệu. Đó cũng có thể là chút rung động bất chợt rồi trôi qua... Kể cả những người cô đơn nhất cũng có cho riêng mình một góc nhỏ bí mật nào đó trong tim hoặc trong suy nghĩ dành cho một ai đó.
Olivia de Recat - Một họa sĩ đến từ New York đã truyền tải chính thông điệp này trong mộ bộ tranh đặc biệt của mình. Nó đặc biệt ở chỗ tranh của Olivia không có một nhân vật nào cụ thể, cũng chẳng dùng đến màu sắc, thứ duy nhất tồn tại trong khung hình là 2 đường kẻ với nhiều hình dáng khác nhau. Thế nhưng chính sự hình dung đơn giản đến cùng cực ấy lại khắc họa nên loạt hiện thực không thể đúng hơn về bản thân chúng ta và về những con người sẽ đi ngang qua cuộc đời của chúng ta.
Bạn thân hồi thơ ấu chính là khi nhỏ thì rất thân thiết nhưng rồi tới lúc trưởng thành, ai nấy đều có vòng tròn cuộc sống mới, có những mối bận tậm mới, chúng ta dần xa nhau lúc nào chẳng hay
Còn về mối quan hệ với những người bạn đại học cũng có thể diễn ra qua hai đường gấp khúc thế này. Bạn và người ấy từ những mảnh đất khác nhau tụ họp lại một chỗ, cùng học tập, cùng làm bạn. Nhưng rồi sau khi tốt nghiệp, vì công việc, vì nhiều khác nữa, chúng ta không thể thân thiết được như ngày xưa
Kể cả mối quan hệ với bố mẹ - 2 người những tưởng quan trọng nhất cuộc đời chúng ta cũng có đôi lúc chẳng hòa hợp được, nhất là trong thời kì chúng ta dậy thì đầy nổi loạn. Nhưng rồi ta lớn lên, biết suy nghĩ hơn, khi ấy ta sẽ biết trân trọng, yêu thương cha mẹ, dẫu rằng thời gian rồi sẽ cướp họ khỏi tay cuộc đời chúng ta
Không phải tất cả những mối tình đầu đều sẽ có happy ending bởi suy cho cùng "chàng trai năm 17 tuổi sẽ chẳng thể bên bạn suốt đời", vậy nhưng dù không còn tiếp tục xuất hiện bên cạnh nhau nữa, những rung động ban sơ ấy vẫn tồn tại trong trái tim bạn, như một cách nhớ về thanh xuân rực rỡ đã qua
Dù không mấy hay ho nhưng cũng có đôi khi, đây là một mối quan hệ mà chúng ta sẽ phải trải qua. Và đúng như tên gọi của nó, mối quan hệ này chỉ giao nhau vào một thời điểm rồi sẽ xa nhau mãi mãi
Và chắc người thuộc hội yêu thú cưng sẽ hiểu lắm ý nghĩa của bức tranh này. Chó mèo tuy tuổi đời rất ngắn nhưng lại luôn trung thành, ở bên chúng ta, không bao giờ phản bội
Article sourced from GUU.
Original source can be found here: https://guu.vn/chi-can-2-duong-ke-ban-se-hieu-nhung-moi-quan-he-trong-cuoc-doi-minh-rot-cuoc-di-dau-ve-dau-6L79BQUI7tIhN.html