Chelsea hiện tại: Hài lòng với vị thế "cửa dưới"

03:33' 02-12-2015
Tôi nghĩ rằng đó là một Chelsea tốt nhất từ đầu mùa giải. Chúng tôi xứng đáng có nhiều hơn một trận hòa, nhưng màn trình diễn hôm nay của các học trò khiến tôi hài lòng!. Đó là lời phát biểu của HLV Jose Mourinho sau khi Chelsea trải qua 90 phút đầy khó khăn trên sân White Hart Lane của Tottenham và may mắn giành được 1 điểm.

Ở trận derby London, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho Chelsea chơi với sơ đồ không tiền đạo do những mâu thuẫn với Diego Costa, cũng như cạn kiệt niềm tin vào các "số 9" còn lại.  Đây là cách sắp xếp đội hình tối ưu về lý thuyết của Mourinho.

Nhưng việc không có tiền đạo thực thụ cũng khiến nhà ĐKVĐ Premier League gặp vấn đề trong khả năng tấn công. Thay vì thói quen "mớm" bóng cho Costa, những Hazard, Pedro, Oscar phải làm thay cả nhiệm vụ làm tường, ghi bàn và tất nhiên, gặp trở ngại trước hàng phòng ngự cơ bắp của đối thủ.

Hòa trên sân của Tottenham là một kết quả chấp nhận được, nhưng không khiến nhiều CĐV Chelsea thỏa mãn

Có ít tình huống uy hiếp khung thành Tottenham, thậm chí Chelsea còn thường xuyên bị đối thủ đẩy lui xuống phần sân nhà.  

Nếu cần chỉ ra yếu tố tích cực nhất của Chelsea ở trận đấu này, thì đó chính là hàng thủ khi họ đứng vững thành công trước sức ép nghẹt thở từ 4 góc khán đài SVĐ White Hart Lane. Tuy nhiên, không thể phủ nhận những tiền đạo bên phía "Gà trống" với Harry Kane, Heung-min Son cũng có một ngày thi đấu vô duyên dù tung ra tới 8 cú sút (5 cú trúng đích).

Vậy mà, Mourinho lại hết lời khen ngợi, đồng thời cho rằng đây chính là 90 phút tốt nhất của các học trò kể từ đầu giải: "Toàn đội đã phòng ngự tốt, thi đấu kỷ luật và khá thoải mái trước sức ép của đối phương. Chúng tôi có những cơ hội như cú sút của Hazard nhưng đã bị Lloris cản phá. Vì vậy, có thể nói tôi hài lòng với đội bóng dù kết quả không thực sự làm tôi mãn nguyện".

Mourinho hài lòng với diện mạo của Chelsea - một đội bóng nhỏ?

Có thể hiểu, so với 2 cuộc đối đầu vào mùa giải năm ngoái, vị thế giữa Chelsea và Tottenham đã thay đổi rất nhiều. Hơn kém nhau tới 11 điểm, cách 10 bậc trên BXH, một đội bay cao với vị trí ở top 5, trong khi đội kia chìm dưới đáy khủng hoảng và chưa tìm thấy đường ra. Vì vậy, Mourinho - người nổi tiếng bảo thủ, thận trọng - đành chấp nhận ra trận bằng vị thế của kẻ chiếu dưới. 

Chẳng thế mà trong buổi họp báo sau trận, HLV Mauricio Pochettino bên phía Tottenham đã thẳng thừng chê bai Chelsea, rằng đại kình địch quá "hèn nhát", rằng họ chẳng khác nào một đội bóng nhỏ: “Hôm nay Tottenham thi đấu với đội ĐKVĐ Chelsea và tôi cảm giác họ là đội bóng nhỏ. Tôi thích cách học trò khắc chế Chelsea, khiến họ chỉ tung ra được đúng 1 cú sút trúng khung thành trong suốt trận”.

Không sai, phòng ngự co cụm, tấn công bế tắc, đó là hình ảnh "tốt nhất" của nhà ĐKVĐ Premier League mà Mourinho tự hào? CĐV Chelsea có xót xa khi đội bóng con cưng chỉ còn biết dựa vào những trận đấu như vậy để "sống thoi thóp" qua ngày?

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Westbourne Grammar Vùng: Truganina. Phone: 9731 9448
Xem thêm

trường học chuyên định hình nên những con người truyền cảm hứng cho thế giới


Article sourced from 24H.