Chính thức giúp Chelsea giành suất dự Champions League và vô địch Europa League, phải chăng mọi người đang đối xử với Rafael Benitez một cách bất công?
6 tháng cô đơn và căng thẳng
Đúng là cuộc đời nào ai biết chữ “ngờ”. Ai mà ngờ được có một ngày Rafael Benitez lại chấp nhận trở thành “cascadeur” cho Chelsea, CLB mà ông từng ghét cay ghét đắng khi còn dẫn dắt Liverpool. Thời thế xô đẩy, danh tiếng mờ nhạt đã khiến Benitez, cùng ông chủ giàu có Abramovich gạt bỏ sĩ diện cá nhân để “kết duyên” với nhau, vì quyền lợi của mỗi bên.
|
|
|
Phải chăng mọi người đang đối xử với Rafael Benitez một cách bất công? Ảnh: Internet |
Về phía Benitez, 6 tháng làm việc ở Chelsea có lẽ là 6 tháng dài nhất sự nghiệp của ông. Trong khoảng thời gian ấy, HLV người TBN không chỉ sống dưới áp lực của một “kẻ đóng thế” bất đắc dĩ, sự nặng nề của nhiệm vụ tái thiết đống hoang tàn Chelsea mà trớ trêu thay, còn chịu đựng sự thù ghét của chính những NHM chủ nhà.
Để chào đón Benitez, NHM Chelsea liên tục la ó, chăng những tấm biển đại ý chê bai HLV người TBN ở mọi trận đấu. Cùng với đó là làn sóng chỉ trích nhằm vào Benitez của nhiều nhân vật quan trọng như tiền đạo huyền thoại Hasselbaink, đội trưởng John Terry mỗi khi Chelsea không đạt kết quả tốt.
Thành công trên sự bất công
Rốt cục với bản lĩnh của một HLV được mệnh danh là Vua đá cúp, Benitez đã giúp Chelsea vô địch Europa League đầy vẻ vang cũng như giành suất dự Champions League, thành công ngoài mong đợi sau một mùa giải tưởng chừng vứt đi của Gã nhà giàu thành London.
Nếu so sánh với chiếc tích lịch sử của người tiền nhiệm Di Matteo (cũng nắm Chelsea nửa cuối mùa giải, giúp CLB giành Champions League và FA Cup), danh hiệu Europa League này chưa là gì nhưng phải thừa nhận, những gì mà Benitez để lại còn giá trị hơn cả một danh hiệu; đó là David Luiz, “phát hiện mới” ở vị trí tiền vệ trụ, đó là sự hồi sinh của Fernando Torres, là sự tin tưởng vào Frank Lampard trên con đường đưa anh trở thành cây săn bàn vĩ địa nhất lịch sử CLB,… Những di sản ấy sẽ giúp ích rất nhiều cho Chelsea của tương lai, một Chelsea có hoặc không có Benitez, chứ không phải là Chelsea ngủ quên trên vinh quang chiến thắng.
Và Benitez, có quyền ngẩng cao đầu rời khỏi Stamford Bridge.
Kết
Trong trận đấu cuối cùng ở Premier League, một nhóm cổ động viên Chelsea đã treo tấm biển mang dòng chữ: “Thank you, Rafa. Job done!” (Tạm dịch: “Cám ơn Rafa, ông đã làm rất tốt!”). Tạm thời coi đây là lời cảm ơn (trên thực tế là lời chia tay) dành cho Benitez, nhưng những dòng chữ ấy dù có hoa mỹ đến mấy thì nó vẫn không thể khỏa lấp một sự thật: Ở Chelsea, người ta đã sai khi đối xử bất công với Benitez!