Chelsea: Costa vứt áo, xin đừng vứt sự nghiệp
Costa đã thực sự phát điên khi ném áo tập một cách vô lễ về phía Mourinho. Nhưng nếu cách đây một năm, ai đó nói Costa sẽ ngồi dự bị trận derby với Tottenham thì người đấy mới có vấn đề.
Tiền đạo 27 tuổi là một chiến binh thực sự, và dù hiệu suất ghi bàn giảm sút thê thảm, lối chơi máu lửa của anh luôn là yếu tố quan trọng trong các trận đại chiến. Nhờ những pha bóng xấu xí của Costa với Koscielny và Garbiel, mà Chelsea đã đánh bại Arsenal trong trận derby khác của thành London.
Tại White Hart Lane, hành động của Costa là không thể chấp nhận nhưng nếu thấy được bản chất con người và những gì anh phải trải qua, chúng ta hoàn toàn có thể thông cảm. Trong suốt 2 tháng qua, chân sút gốc Brazil luôn sống trong tức giận khi chỉ ghi duy nhất một bàn sau 10 trận.
Đã thế án phạt nặng từ FA cùng sự công kích dữ dội từ truyền thông còn tác động cả vào thể chất lẫn tinh thần của Costa. Không rõ có phải vì quá stress mà anh lại đi tìm niềm vui trong ăn uống – điều khiến vấn đề giảm cân càng trở nên khó khăn.
Tình cảm thầy trò Mourinho-Costa đã rạn nứt từ giữa tuần trước
Trước Tottenham Costa phải ngồi dự bị trong bối cảnh Remy và Falcao không thể ra sân. Hazard đá trung phong nhưng anh liên tục lùi về quá sâu như một tiền vệ tấn công chứ đừng nói là “số 9 ảo”. Sau đó, Costa phải liên tiếp chứng kiến những đàn em “hỉ mũi chưa sạch” Loftus-Cheek và Kenedy (đều 19 tuổi) vào sân chứ không phải mình.
“Nếu cậu ấy muốn làm tôi bị thương thì sẽ không dùng một chiếc áo tập”, Mourinho nói trước khi nhấn mạnh. “Tôi có mối quan hệ tốt với Diego và chẳng có vấn đề gì cả”.
Tất nhiên chúng ta không nên quá tin tưởng những lời mà Mourinho phun ra gần đây. Thực chất mâu thuẫn giữa bộ đôi này đã có từ 5 ngày trước, ở giờ nghỉ giữa hiệp ở trận đấu với Maccabi Tel Aviv tại Champions League.
Mourinho cáo buộc Costa không di chuyển tốt trong khi cậu học trò chẳng thừa nhận. Sau đó nhà cầm quân người Bồ miêu tả cuộc hội thoại của họ chỉ nhẹ nhàng như “một vài cái hôn và âu yếm”. Ở trận đấu tiếp theo, Costa lần đầu tiên xuất hiện trên băng ghế dự bị ở mùa giải này.Dù có tính cách “hoang dã” nhưng Costa phải hiểu giới hạn của cầu thủ trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp. Kể cả anh đang chơi chói sáng thì cũng không bao giờ được phép “bật” lại HLV của mình, mà lại thể hiện thái độ ngay trước bàn dân thiên hạ như vậy.
Còn nhớ mùa trước khi báo chí chê trách Mourinho “bóc lột” Costa quá nhiều kể cả khi chân sút người Tây Ban Nha chưa hồi phục chấn thương, ông thẳng thắn nói Costa sẽ là người cuối cùng trong các trụ cột mà mình điền vào danh sách dự bị.
Nhưng thời thế đang thay đổi quá nhanh và sự ưu ái của con người cũng vậy. Một mùa giải tệ hại đang diễn ra và mọi trụ cột từ đội trưởng Terry đến đội phó Ivanovic, Cahill hay các ngôi sao Fabregas, Pedro, Hazard, Matic… đều đã phải ngồi dự bị.
Bây giờ sẽ đến lượt Costa và anh nên biết cách chấp nhận định mệnh một cách ngoan ngoãn.
Article sourced from 24H.