Để vươn lên vị trí số 1 trong làng nhạc xứ Đài, cậu bé Châu Kiệt Luân ngày nào đã rất vất vả để có thể khẳng định mình theo một cách rất riêng.

Năm 2000, Châu Kiệt Luân bước vào làng giải trí với niềm say mê âm nhạc bất tận. Tuy nhiên, thời gian đầu anh đã gặp muôn vàn khó khăn bởi đó là thời kỳ các boyband nở rộ. Jay khi đó xuất hiện mờ nhạt với cặp mắt 1 mí u buồn và gương mặt không có gì nổi bật. Với tính cách nhút nhát, luôn sống khép mình, tưởng chừng như Châu Kiệt Luân sẽ bỏ cuộc, không dám cạnh tranh.

Tuy nhiên, niềm đam mê được sống cùng âm nhạc đã giúp chàng trai trẻ vươn tới thành công khi album đầu tiên ra mắt đã trở thành hit trên toàn châu Á. Và từ đó cái tên Châu Kiệt Luân trở thành thần tượng của hàng triệu khán giả trẻ.

Khi sự nghiệp âm nhạc đã có chỗ đứng, Châu Kiệt Luân bắt đầu lấn sang lĩnh vực điện ảnh và gây được sự chú ý nhất định như Initial D, Hoàng Kim Giáp, The secret...

Châu Kiệt Luân và Côn Lăng

Nổi tiếng, thành công, tài năng cùng vẻ mặt lạnh lùng, Châu Kiệt Luân được rất nhiều cô gái theo đuổi. Những cuộc tình dù ngắn dù dài của anh chàng cũng trở thành đề tài bàn tán “rôm rả” của dư luận, nhất khi Jay thường xuyên cặp kè với những ngôi sao xinh đẹp. Trong số đó phải kể tới Thái Y Lâm, Từ Nhược Tuyên, MC Hầu Bội Sâm, cô nàng Hebe cá tính của nhóm S.H.E…

Tuy nhiên, người nắm giữ được trái tim chàng trai này lại là cô nàng 9x Côn Lăng xinh đẹp. Ngày 17/11 vừa qua, Châu Kiệt Luân đã công khai chuyện tình cảm và chia sẻ về một đám cưới tại Paris hoa lệ vào đúng dịp sinh nhật lần thứ 36 của anh.

Ngày 18/01/1979, cậu bé Châu Kiệt Luân chào đời ở huyện Đài Bắc, Đài Loan (nay là Thành phố Tân Bắc). Cha là Châu Diệu Trung, giáo viên vật lý. Mẹ là Diệp Huệ Mĩ, giáo viên dạy mĩ thuật đều dạy tại trường trung học Đạm Giang.

Khi Châu Kiệt Luân 13 tuổi, cha mẹ ly dị và cậu bé về sống chung với mẹ. Câu chuyện ly hôn của cha mẹ để lại cú sốc lớn đối với Châu Kiệt Luân, từ đó cậu dành nhiều đam mê cho âm nhạc để quên đi nỗi đau chia ly.

Tháng 11/2000, Châu Kiệt Luân phát hành album đầu tiên với tên gọi Jay. Một số ca khúc trở thành hit như: Người phụ nữ đáng yêu, Starry Mood, Tornado.

Tháng 09/1997, Châu Kiệt Luân tham gia chương trình Super Rookie. Tại đây, Châu Kiệt Luân đã gặp Ngô Tông Hiến (Jacky Wu), người sau này đã giúp đỡ anh rất nhiều trên con đường âm nhạc. “Sư phụ” Ngô đã mời anh vào công ty âm nhạc Alffa và bắt đầu con đường trở thành ca sĩ.

Khi đang định hướng dòng nhạc mà mình sáng tạc, anh bị Lưu Đức Hoa và Trương Huệ Muội từ chối giúp đỡ khiến bản thân bị hoang mang và nghi ngờ các sản phẩm của mình.

Nhận được sự khuyến khích và an ủi của Ngô Tông Hiến, Châu Kiệt Luân đã không nản lòng, tự bước lên sân khấu và thể hiện các ca khúc của mình. “Sư phụ” Ngô Tông Hiến đã có công phát hiện ra tài năng và lăng xê giọng ca trẻ để trở thành ông hoàng nhạc Pop như ngày hôm nay.

Tháng 09/2001, Châu Kiệt Luân phát hành album thứ hai của mình “Fantasy” với các ca khúc tiêu biểu như Tình yêu đơn giản, Côn nhị khúc, Yên tĩnh…

Cũng trong năm 2001, scandal tình ái của Châu Kiệt Luân và Thái Y Lâm được “phơi” trên khắp mặt báo trở thành tâm điểm làng giải trí lúc bấy giờ. Họ được mệnh danh là “Cặp đôi vàng” của âm nhạc xứ Đài và luôn khiến các fan háo hức. Tuy nhiên, câu chuyện tình đẹp đã không có kết thúc viên mãn.

Trong nhiều năm qua, khi được hỏi về cảm xúc bên Châu Kiệt Luân, Thái Y Lâm đã thẳng thắn thừa nhận “Tôi ghét quãng thời gian đó”.

Tháng 07/2002, Châu Kiệt Luân phát hành album thứ ba mang tên Bát độ không gian với hai ca khúc hit “Dragon Fist”, “The Last Battle”.

Năm 2002, Châu Kiệt Luân gặp gỡ "mỹ nhân phim cấp 3" Từ Nhược Tuyên ở Nhật Bản và bắt đầu một mối quan hệ chóng vánh.

Tháng 07/2004, anh chàng phát hành album thứ tư mang tên người mẹ thân yêu của mình “Diệp Huệ Mĩ” (Ye Hui Mei) với các ca khúc “Tên của cha”, “Tình thiên”, “East Wind Breaks”…

Châu Kiệt Luân sống với mẹ từ năm 13 tuổi, anh chịu nhiều ảnh hưởng từ mẹ và luôn dành cho mẹ một tình cảm sâu sắc.

Phát hành album mang tên mẹ mình, Châu Kiệt Luân muốn cho cả thế giới biết đến người mẹ tuyệt vời này. Bà là người đã mang số tiền tiết kiệm đi mua một cây đàn piano tốt nhất để dạy cậu bé Kiệt Luân chơi đàn.

Theo tin24h

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne