Chàng trai 20 tuổi viết bằng chân nuôi ước mơ đại học ở Trung Quốc
Theo Dailymail, Peng Chao, 20 tuổi, đến từ thành phố Panzhihua, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc bị cụt hai tay, được đặc cách sử dụng bàn, ghế riêng và có thêm hơn 30 phút làm bài bằng chân.
Peng Chao quyết thực hiện giấc mơ đại học, dù làm bài thi bằng chân. Ảnh: Dailymail.
Năm 2014, Peng Chao dự thi đại học nhưng không hoàn thành bài thi đúng giờ, do viết bằng chân quá chậm.
“Nếu có thêm 30 hoặc 40 phút, em có thể hoàn thành tất cả các câu hỏi và có thời gian kiểm tra lại các đáp án”, Peng cho biết.
Dù thất bại, nhưng chàng trai không tay
Trước đó, tháng 5/2015, Bộ Giáo dục Trung Quốc đề nghị chính quyền địa phương tạo điều kiện cho những thí sinh khuyết tật dự thi đại học, trong đó có chàng trai không tay giàu nghị lực.
Học viết bằng chân
Theo Dailymail, Peng Chao, mất cả hai tay sau khi bị điện giật năm 6 tuổi. Tai nạn thương tâm xảy ra khi Peng và các bạn chơi quá gần cột điện cao thế.
Từ đó, Peng phải học cách làm mọi việc bằng đôi chân, từ sinh hoạt hàng ngày như mặc quần áo, ăn uống đến học bài.
Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng Peng không nản chí, chăm chỉ luyện tập làm mọi việc bằng chân. Hàng ngày, Peng vẫn đến trường cùng các bạn. Nam sinh này còn đứng đầu lớp về học tập.
Giáo viên cho biết, chữ viết bằng chân của Peng không khác nhiều chữ viết bằng tay của bạn cùng trang lứa.
“Khó có thể phân biệt được nét chữ của Peng với học sinh khác, dù em ấy viết bằng chân. Chữ rất rõ ràng, dễ đọc. Peng còn có thể sử dụng máy tính bằng chân. Em là tấm gương về nghị lực cho các bạn noi theo”, cô giáo Kong Yong chia sẻ.
Để tiện chăm sóc con trai trong các kỳ thi, ông Changfu (bố của Peng) nghỉ việc ở nhà, trong khi mẹ đi xuất khẩu lao động, kiếm tiền nuôi gia đình.
Theo xaluan