Vài ngày trước, làng giải trí Hong Kong xôn xao sau khi tạp chí Sunday đăng tải loạt ảnh nữ tài tử trẻ Trần Gia Hoàn bị hai đồng nghiệp Trần Hạo Dân và Mã Đức Chung ôm ấp, sờ soạng trong quán rượu.
Hạo Dân trong buổi họp báo công khai xin lỗi Trần Gia Hoàn.
Ngay sau đó, người đẹp họ Trần trả lời họp báo đã khóc lóc nói rằng cô "sợ chết điếng người, tay chân hóa đá khi đàn anh bỗng hành xử như vậy".
Dư luận trước những tâm sự này đã lên tiếng chỉ trích hai tài tử của đài TVB, đồng thời bày tỏ nỗi cảm thông với cô gái trẻ.
Việc tưởng như đã lắng xuống bỗng trở nên rối rắm sau khi tờ Sunday tiếp tục tung ra loạt hình khác của ba tài tử này trong quán rượu.
Trong bộ ảnh mới này, Trần Gia Hoàn vui vẻ cười nói, thậm chí điềm nhiên chấp nhận những hành động vuốt ve, âu yếm của hai đàn anh Hạo Dân, Mã Đức Chung. Điều đó trái ngược hoàn toàn với thái độ sợ hãi mà Gia Hoàn nói vài ngày trước.
Thái độ vui vẻ của Trần Gia Hoàn trong những tấm ảnh này đã khiến những gì cô nói trước đó trở nên vô nghĩa.
Nhiều khán giả của tờ Jay bày tỏ sự bức xúc "Không hiểu ai là nạn nhân vụ này?", "Tại sao cô ấy lại có thể cười vô tư như thế?", hay "Chẳng có bên nào vô tội cả"... Cho đến giờ, Gia Hoàn vẫn chưa lên tiếng về vụ việc.
Không chỉ có Gia Hoàn bị tố cáo giả tạo, nam tài tử Trần Hạo Dân cũng khiến khán giả phản cảm khi "chuyện hậu trường" vụ họp báo xin lỗi của anh được hé lộ.
Nhiều phóng viên tham dự sự kiện này tiết lộ, trước giờ "đăng đàn", tài tử TVB đã chuẩn bị kịch bản vào giấy, thậm chí cả việc lúc nào khóc, lúc nào quay sang vợ để xin tha thứ, đứng dậy cúi người... cũng được ghi đầy đủ.
Chuyện Hạo Dân khóc lóc, vì vậy cũng chỉ là "chiêu trò" nằm trong kịch bản của anh để xoa dịu dư luận mà thôi.
Tiến Huy (Theo Ngoisao )