Rơi vào một bảng đấu được xem là “tử thần” tại Chapions League với các đối thủ khó chịu như Dortmund, Marseille và Napoli nhưng vào thời điểm hiện tại Arsenal đang cho thấy mình đáng sợ như thế nào. Giành chiến thắng dễ dàng trong hai lượt trận đầu tiên của vòng đầu bảng cúp C1 năm nay và ngự trị ở ngôi đầu bảng F, Arsenal đang cho thấy khát khao chinh phục danh hiệu lớn nhất Châu Âu mùa này là lớn như thế nào.
Arsenal đang bay cao tại Champions League. Ảnh: Internet
Bay cao nhờ đôi chân nghệ sĩ Oezil
Nổi bật trong chiến thắng hoành tráng của Arsenal trước Napoli rạng sáng thứ tư vừa qua đó có lẽ là cái tên mới nhưng quen thuộc vào thời điểm hiện tại Mesut Oezil. Một cú đặt lòng bằng chân trái khiến Pepe Riena bất lực phải vào lưới nhặt bóng, một đường dọn cỗ thành bàn cho tiền đạo Giroud dứt điểm thành công. Và vô số những pha xử lý bóng kĩ thuật trong suốt cả trận đấu đã nói lên tầm quan trọng của tiền vệ 24 tuổi này.
Chính huấn luyện viên Arsene Wenger cũng đã dành cho Oezil những lời có cánh khi nói rằng : “Nếu bạn không cảm thấy thích thú khi xem Oezil thi đấu, bạn không phải là người thích xem bóng đá”. Tại sân khấu Emirates đêm đó, Oezil như một nghệ sĩ thực sự. Tiền vệ người Đức như nhảy múa với trái bóng, khả năng phối hợp tốt với đồng đội, cùng kĩ năng dứt điểm tinh tế. Và tất cả những điều đó đã khiến anh được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất của trận đấu.
Khi giai điệu chiến thắng tưng bừng trở lại
Xem cái cách Arsenal đan bóng, ban bật và phối hợp một cách đẹp mắt trước Napoli, người ta mới thấy được những giá trị bất biến chẳng bao giờ thay đổi được ở đội bóng này. Dù cho trong đội hình ấy có những người mới và có cả những người cũ, nhưng Arsenal vẫn chưa bao giờ từ bỏ lối bóng đá đẹp. Vẫn còn đó một Arsene Wenger với những triết lý về bóng đá tấn công. Đội bóng thành London vẫn tiến lên và dồn ép đối thủ trong suốt cả trận đấu. Trước một Arsenal hừng hực khí thế và lại được chơi trên sân nhà, Napoli không còn giữ được hình ảnh của đội bóng từng đánh bại Á quân mùa trước Dortmund. Và hệ quả của nó là hai bàn thắng và các cơ hội khác được tạo ra dành cho đội chủ nhà, Arsenal đã khiến đội khách Napoli rời London với hai bàn tay trắng.
Đã lâu lắm rồi người ta mới thấy một Arsenal chơi bùng nổ đến vậy. Đây đã là trận thắng thứ 10 liên tiếp trên tất cả các mặt trận từ đầu mùa giải đến giờ của các Pháo thủ. Những giai điệu chiến thắng lại hân hoan trên khắp các khán đài của sân Emirates. Đúng là trải qua những thất bại người ta mới thấy cảm giác chiến thắng ngọt ngào đến như thế nào. Những tia hy vọng về một mùa bóng có danh hiệu lại sáng dần lên ở đội bóng thành London này.