Đó là câu chuyện cảm động của anh Eduardo Camargo ở Illinois (Mỹ).
Anh Camargo và con gái
Ngay sau khi chào đời vào tháng 4/2012, cô con gái nhỏ của anh Eduardo Camargo bị chẩn đoán hẹp đường mật. Kể cả khi đã trải qua 2 cuộc phẫu thuật để ngăn chặn suy gan, bệnh tình của cô bé không hề khá lên mà thậm chí còn xấu đi. Các bác sĩ nói với gia đình rằng tiến hành phẫu thuật ghép gan là cách duy nhất để cứu sống cô bé.
Tôi đã nghĩ ngay rằng mình phải là người hiến gan cho con bé, chứ không phải là vợ tôi”, Camargo kể lại. “Tôi còn 2 cô con gái khác và chúng cần mẹ ở bên hơn là cần bố”.
Trớ trêu thay, Camargo nặng hơn 95 kg và bị bệnh gan nhiễm mỡ. Do vậy, anh không thể hiến gan cho con gái, trừ khi giảm cân. Từ khi biết được điều đó, anh quyết tâm tập thể dục để lấy lại vóc dáng. Đó không phải là một điều dễ dàng bởi Camargo đã không tập thể dục từ hồi học trung học. Nhưng vì con gái, dù có khó khăn đến mức nào, anh cũng gắng sức vượt qua.
Không chỉ tập thể dục, anh còn cắt giảm khẩu phần ăn của mình, ăn nhiều rau hơn và không uống gì ngoài nước lọc. Chạy bộ để giảm cân là phần khó khăn nhất. “Có những ngày người tôi mệt mỏi rã rời và tôi chỉ muốn bỏ cuộc. Chính hình ảnh con gái đang trong cơn nguy kịch đã động viên tôi tiếp tục cố gắng. Sau một thời gian, tôi thích nghi dần và có thể chạy gần 10km trong 1 giờ”.
Nỗ lực của Camargo đã được đền đáp. Trong vòng chưa đầy 2 tháng, anh đã giảm còn 80 kg. Dĩ nhiên, tỷ lệ mỡ trong gan của anh cũng giảm đáng kể, đủ để thực hiện cuộc phẫu thuật hiến gan cho con gái.
Thật may là mọi chuyện diễn ra vừa kịp lúc. Một ngày trước khi tiến hành phẫu thuật, gan của bé Jazlyn bắt đầu có những dấu hiệu bất ổn. Các bác sĩ phẫu thuật cắt 1/3 lá gan của Camargo, sau đó bảo quản lá gan và chuyển tới bệnh viện Ann & Robert H. Lurie Children's Hospital (Chicago) – nơi diễn ra phẫu thuật ghép gan. Cả 2 ca phẫu thuật đều thành công ngoài sức tưởng tượng. Bé Jazlyn được chữa khỏi, còn bố cô bé cũng không bị bất cứ tác dụng phụ nào.
Bác sĩ phụ trách cho biết: “Gan sẽ bắt đầu hồi phục ngay sau phẫu thuật cấy ghép. Sau khoảng 3 tháng, phần lớn mô gan của bố cô bé sẽ được khôi phục”.
Đến giờ, gần 2 năm sau cuộc phẫu thuật, gia đình Camargo đã có một cuộc sống yên bình, hạnh phúc. “Hai năm trước, tôi và vợ đang chạy đi chạy lại, hết vào bệnh viện lại về thăm các con đang gửi ở nhà ông bà nội. Đó quả là một giai đoạn khó khăn. Lúc đó tôi chỉ muốn cả nhà được đoàn tụ nhưng đó là điều không thể. Giờ chúng tôi đã được ở bên nhau. Tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc”.
Bạn đang tìm dịch vụ về Siêu thị?
chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...