Tờ The Sun (Anh) đưa tin, mẹ của Rubina, bà Khurshida, là người gọi điện cho cảnh sát, báo rằng con gái lớn của bà đã nói với mẹ về vụ "cho con đi làm con nuôi". Bà Khurshida đã bỏ chồng từ năm 2001. Trong lúc đó, vị tộc trưởng giàu có - người suýt nữa "mua" được Rubina - đã liên lạc với cha cô bé, ông Rafiq Qureshi, sau khi biết Triệu phú khu ổ chuột giành giải Oscar vào tháng 2. Vợ của người đàn ông này từ lâu đã không còn khả năng sinh đẻ nên cả hai muốn nhận Rubina về nuôi. Tuy nhiên, cha của cô bé 9 tuổi nói rằng ông đã từ chối lời đề nghị xin con: "Tôi đã lịch sự nói rằng Rubina rất hạnh phúc khi ở cùng tôi. Sau đó họ có đưa ra một số tiền và nói bằng tiếng Anh mà tôi chẳng hiểu gì hết. Rồi họ đề nghị tôi để con bé lại qua đêm và sẽ mang nó đi vào sáng hôm sau. Tôi từ chối và đưa Rubina về cùng".
Từ một cô bé sống trong khu ổ chuột ở Mumbai, Rubina Ali trở thành nổi tiếng sau khi bộ phim đầu tiên mà cô tham gia giành tới 8 giải Oscar. Tài tử nhí này từng được tới Mỹ tham gia lễ trao giải và cùng các bạn diễn đồng hương trong phim đến thăm thế giới thần tiên ở Disneyland.