Người đàn ông này quăng cần câu xuống hồ nước và… đã câu được chính mình với một lá chì dài khoảng 5,04 cm xuyên vào cổ và lưỡi câu bị móc chặt vào xương ức. Sự thể là trong khi đang cố quăng lưỡi câu xuống nước, Peter đột nhiên trượt chân rồi nghiêng mình về phía trước, đúng lúc đó tấm chì có hình chiếc lá cây sắc nhọn vướng vào cỏ phía dưới chân anh. Đáng lẽ, phải gỡ dây câu và kéo lá chì ra khỏi đám cỏ, thì Peter lại quyết định giật mạnh cần câu về phía mình. Do sức giật rất mạnh, lá chì lao vút ra khỏi đám cỏ, rồi đâm thẳng vào cổ họng của anh như một mũi tên. Kết quả, lá chì dài 5,04 cm đã xuyên thủng phía cổ trước của Peter, khéo theo đó là chiếc lưỡi câu bị móc chặt vào xương ức của anh. Quá hoảng sợ, Peter ngay lập tức chạy tới ngôi nhà gần đó để kêu cứu. Các bác sĩ đã tiến hành ca phẫu thuật giải cứu cho Peter cho biết, đây là tai nạn cực kỳ hy hữu, nạn nhân còn sống sót là rất may mắn. Vết thương tuy không lớn, nhưng lại vô cùng nguy hiểm bởi chỉ thiếu chút nữa lá chì đã cắt đứt động mạch chủ ở cổ của nạn nhân. Ngoài ra khả năng tử vong do tổn thương khí quản là khá cao. Sau tai nạn khủng khiếp này, có lẽ Peter sẽ phải gác cần một thời gian dài để lấy lại bình tĩnh.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Shou Sumiyaki Vùng: Melbourne. Phone: 9663 0801
Xem thêm

ẩm thực đặc sắc của Nhật Bản, thịt bò wagyu thượng hạng