Hộp sọ này làm cho não của cậu bé bị ép lại và phá hủy cấu tạo mắt. Theo Y học, đây là hội chứng Crouzon. Trung bình cứ 1 trong 25.000 em bé được sinh ra thì có 1 bé bị hội chứng trên và chỉ sống sót được vài tháng sau khi sinh. Petero là trường hợp đặc biệt nhất vì vẫn sống đến tận bây giờ. Với hộp sọ hình nón và gương mặt quái dị, Petero làm khiếp sợ tất cả lũ trẻ con trong ngôi làng của mình. Petero tâm sự: “Mấy bạn ấy hay bắt nạt tôi lắm”. Mẹ cậu bé - bà Dorothea - cho biết thêm: "Lũ trẻ thường xuyên ném đá vào Petero mỗi khi nó đi ra giếng. Chỉ có ở nhà thằng bé mới được đối xử như một con người, còn khi ra ngoài đường mọi người chỉ xem nó chi 1 con vật mà thôi”. Cuối cùng may mắn cũng đến với Petro khi cậu bé được đến Mỹ để phẫu thuật làm mới hộp sọ cùng tiến sĩ Kenneth Salyer. Cuộc phẫu thuật vô cùng phức tạp, cuối cùng đầu của Petero đã trở nên bình thường nhưng có lẽ thay đổi nhiều nhất chính là bản tính của Petero. Trước khi phẫu thuật cậu bé rất sợ đám đông, nhưng bây giờ Petero rất tự tin khi tiếp xúc với mọi người.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Relax For Life Japanese Massage Chairs Vùng: Peakhurst. Phone: 02 8307 0878
Xem thêm