Thiếu niên này khoảng 17 tuổi, nói tiếng Anh và một chút tiếng Đức.
Cậu nói với cảnh sát rằng bản thân và cha đẻ đã vào rừng sống sau khi người mẹ qua đời. Cậu cho biết không thể nhớ gia đình đến từ đâu nhưng tên của cậu là Ray.
Cậu bé bí ẩn cho biết đã cùng cha sống trong các lều tạm trong rừng suốt 5 năm.
"Chúng tôi đã gửi đề nghị giúp đỡ tới tất cả các quốc gia châu Âu và Interpol... Chúng tôi thực sự không biết cậu bé đến từ đâu", Michael Maas, một phát ngôn viên của cảnh sát Berlin nói.
Nam thiếu niên lạ đã xuất hiện tại trung tâm khẩn cấp của thanh niên ở Berlin ngày 5/9. Cậu kể rằng ở trong rừng rậm, hai cha con không dựng nhà mà ngủ trong một lều bạt và các lều tạm mà họ tìm thấy trong rừng.
Cảnh sát cho biết, cậu bé nói mình đã đi theo la bàn và hướng về phía bắc sau khi cha chết. Kết quả là cậu tới Berlin.
"Cậu bé rừng rậm" đã được kiểm tra y tế và có sức khỏe tốt.
Cảnh sát tuyên bố họ không có bằng chứng về một tội ác đã được thực hiện.
Trần Đạt (Theo BBC)