Cậu bé 8 tuổi leo cây thoát lũ quét ở Nepal
Sáng 26/8, Zoyal Ghale và anh trai lên xe buýt đến trường ở huyện Rasuwa, phía bắc Nepal. Không lâu sau, chị Matti Maya Tamang, 28 tuổi, mẹ của Ghale, nghe tiếng động mạnh khi đang dệt vải tại nhà. Nhìn về phía trường học, chị thấy khối băng từ đỉnh Langtang Lirung sụp xuống, kéo theo đất đá san phẳng thung lũng.
"Dòng lũ cuốn phăng mọi thứ trong chốc lát", chị Tamang kể.
Người mẹ chạy đến trường của hai con cách nhà 15 phút. Hiện trường biến dạng, chìm trong bùn đất và nước. Các khu dân cư lân cận cũng bị cuốn trôi.
Zoyal Ghale, 8 tuổi, kể lại sự việc cho mẹ, chị Matti Maya Tamang, tại bệnh viện ở Kathmandu, Nepal hôm 28/8. Ảnh: Reuters
Khi nước lũ tràn vào, Ghale cùng bạn chạy vào rừng, trèo lên cây cao.
Ngày 27/8, lực lượng cứu hộ tìm thấy và đưa Ghale tới Bệnh viện Chakra Dev ở huyện Nuwakot. Cậu bé gãy chân phải, mặt nhiều vết bầm, tay nắm chặt tờ 10 rupee do cảnh sát đưa lúc tới viện.
Cùng thời điểm, chị Tamang đi tìm hai con qua các trại tị nạn. "Tôi đã nghĩ hai đứa trẻ tử nạn", người mẹ kể.
Sau đó, nhà báo Sahana Bajracharya (hãng Reuters) tiếp cận, ghi hình Ghale tại bệnh viện và đăng thông tin tìm người thân. Vài giờ sau, chị Tamang liên lạc được với nhà báo, biết Ghale đang điều trị tại Kathmandu và con trai lớn an toàn.
Ngày 28/8, chị Tamang đến bệnh viện ở Kathmandu đón con nhờ xe của Bajracharya do giao thông tê liệt. Chồng chị đang làm việc tại Nhật Bản cũng bay về nước. "Thằng bé rất hiếu động, đây không phải lần đầu nó gãy chân", chị Tamang nói.
Sự cố vỡ khối băng hôm 26/8 đã tạo ra trận lũ quét dọc biên giới Trung Quốc - Nepal. Theo UNICEF, thảm họa ảnh hưởng đến 17.000 trẻ em ở khu vực Rasuwa, Nuwakot và Dhading. Giới chức Nepal công bố trận lũ khiến 734 người thiệt mạng, 2.498 người mất tích. Tại Trung Quốc, có 16 người chết và 546 người mất tích.
Article sourced from VNEXPRESS.
Original source can be found here: https://vnexpress.net/cau-be-8-tuoi-leo-cay-thoat-lu-quet-o-nepal-5115274.html