Những người yêu động vật nước Anh vừa trải qua nỗi buồn lớn khi trang trại chó lớn nhất nước này ở thành phố Manchester đã bốc cháy và làm 53 con chó bị chết.
Những người yêu động vật nước Anh đã quyên góp 500.000 bảng Anh để những nhân viên ở trang trại này có thể chăm sóc tốt hơn cho những con chó còn lại cũng như sửa chữa lại các chuồng chó
Một học sinh 15 tuổi được cho là thủ phạm chính gây ra vụ cháy trên. Gia đình cậu bé đã đóng tiền để cậu bé được tại ngoại.
Trung tâm bảo vệ động vật Manchester & Cheshire Dogs’ Home ra đời từ năm 1893
Đây được coi là ngôi nhà của những con chó hoang, không nơi nương tựa. Bên cạnh đó, ở đây còn cung cấp chỗ ở và dịch vụ chăm sóc dành riêng cho những chú chó. Tại đây, hiện có tới hơn 1 triệu chú chó
Một người dân trong vùng bên cạnh chú chó của mình
Khung cảnh hoang tàn sau khi xảy ra đám cháy
Cảnh sát điều tra hiện trường
Các lối vào trang trại đã bị chặn