Một cô gái ở bang Indiana (Mỹ) cam kết hiến thận cho một người lạ mặt đã kết hôn với người này 3 năm sau cuộc phẫu thuật ghép thận thành công, theo đài ABC News.
Đôi vợ chồng trẻ trong ngày vui.
Cô Chelsea Clair và anh Kyle Froelich gặp nhau tại một cuộc triển lãm xe hơi vào năm 2009, khi nàng 22 tuổi và chàng 19 tuổi. Một người bạn của gia đình nói rằng chàng trai trẻ cần một cuộc cấy ghép do anh đã phải chạy thận từ vài năm qua, và Clair đã ngỏ ý giúp đỡ.
Froelich nói anh rất trân trọng cử chỉ đẹp của Clair, nhưng không hy vọng cô sẽ giữ lời. Tuy nhiên, hóa ra Clair là người hiểu được tầm quan trọng của việc hiến nội tạng hơn anh tưởng, do cha của cô gái đã qua đời do cần được ghép tủy xương mà không được đáp ứng.
Bất chấp lo ngại của gia đình Clair, cô gái này và Froelich đã tiến hành cuộc cấy ghép chưa đầy một năm sau cuộc gặp gỡ 'định mệnh'.