… Cần gì phải tốn tiền vào mấy cô gái làng chơi, lại còn trăm nỗi lo lây bệnh.
Anh bạn tôi thường nói như vậy mỗi lần gặp tôi. Tôi thì không hài lòng với thái độ đó, vì với tôi, tình yêu là phải nghiêm chỉnh, khi mình thật sự yêu một người, chuyện gần gũi họ là điều đương nhiên. Nhưng nếu không có tình yêu, tôi không thể làm ‘chuyện ấy’. Tôi không muốn gieo đau thương cho những người con gái yêu mình thật lòng. Nhưng bạn tôi không nghĩ thế.
Người ta nói đàn ông lăng nhăng cũng không thể trách họ. Suy từ anh bạn tôi mà ra. Anh ấy yêu ai chỉ được vài ngày, yêu chơi bời, sẵn sàng cung phụng những cô gái anh ta thích nhưng lại bỏ rơi bọ bất cứ lúc nào vì tình yêu ấy chỉ là tình dục mà thôi.
Nhiều người đàn ông có suy nghĩ như vậy. Khi tới tuổi, họ thường có nhu cầu sinh lý rất cao, nên muốn được gần gũi con gái. Thử hỏi, mấy người khi lấy vợ còn là trai tân, có mấy người dám vỗ ngực tự nhận mình là con trai chứ không phải đàn ông khi lấy vợ? Tôi còn không dám thừa nhận điều đó, chỉ là, tôi không lăng nhăng, không phải ai tôi cũng yêu với mục đích đưa được họ lên giường. Tôi chỉ tán tỉnh những ai tôi cảm thấy thích, chân thành. Còn anh bạn tôi không thế.
Đàn ông lăng nhăng nhưng đừng để đàn bà khinh thường, coi rẻ. (ảnh minh họa)
Nhiều người nghĩ cứ yêu tạm một em, rồi có thể được em ấy chiều chuộng, chăm sóc, nâng niu còn hơn là phải tốn tiền vào những cô gái làng chơi. Vì thế, cô này hình như tôi đếm không nhầm thì là người thứ 10 của cậu bạn thân. Nghĩ mà xót cho các em, vì em nào cũng yêu thương chàng trai hào hoa, mồm mép thật lòng. Chẳng ngờ, cậu ta chỉ coi các em như trò đùa. Tôi người ngoài, cũng không muốn can thiệp sâu nhưng với tôi, chuyện ấy thật sự rất tàn nhẫn.
… Cậu ấy đã suy nghĩ sai lầm. Nếu thực sự cậu ấy muốn ‘chơi’ họ, chắc chắn sẽ chẳng thể nào có tình yêu. Còn khi đã yêu, cậu ấy cũng sẽ chẳng bao giờ muốn dùng từ ‘chơi’ với người con gái anh đã yêu thương hết lòng. Đàn ông lăng nhăng nhưng đừng để đàn bà khinh thường, coi rẻ.
Authors: Bao Ngoc - Source: Eva