Cảm xúc không tên

07:09' 20-07-2015
Những người không có niềm tin sẽ phải mua niềm tin bằng sứt mẻ lòng tự tôn. Những người chẳng có hạnh phúc sẽ được gặm nhấm nó sau hàng vạn máu và nước mắt…

Gần sáng Hà Nội lạnh lắm, tôi co ro trong quán cà phê còn lác đác vài người, tôi hẳng biết mình cần gì, muốn gì, mong chờ gì và đang có những gì…

Tôi nhận ra, những người không có đam mê sẽ phải đi thêm một đoạn để tìm được điều mình mong muốn.

Những người chẳng có yêu thương sẽ phải trả thêm một khoảng phí thời gian để tìm được người dành trọn cho họ cả con tim.

Nói chung, là phải chờ.

Chờ tình đến rồi yêu.

Chờ tìm được động lực sống.

Chờ, xem cái mình chờ là gì.

Những người không có đam mê sẽ phải đi thêm một đoạn để tìm được điều mình mong muốn.

Gần sáng Hà Nội lạ lắm. Mọi thứ cứ im thin thít mà sao tôi vẫn thấy như đang nhộn nhịp. Tôi chẳng biết mình đang làm gì, nghĩ gì và đang lo lắng gì.

Tôi nhận ra, những người không có niềm tin sẽ phải mua niềm tin bằng sứt mẻ lòng tự tôn.

Những người chẳng có hạnh phúc sẽ được gặm nhấm nó sau hàng vạn máu và nước mắt.

Nói chung, là phải mất mát.

Mất những thứ mình có.

Mất những thứ mình muốn.

Mất, để xem mình được gì.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Tiệm rượu?

Steve's Liquor Vùng: Springvale Sth. Phone: 9708 2535
Xem thêm

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale