Khi ta trượt chân ngã xuống hố sâu bằng cách gì đó, người đưa tay đầu tiên để kéo ta lên, chắc chắn là người mà ta phải biết ơn và đáp lại nhiều nhất...
"Người con trai hai mươi tuổi nên cảm ơn một người con gái hai mươi tuổi khi cô ấy ở bên cạnh anh ta, bởi vì đó là khi người con gái rực rỡ nhất trong đời mình, còn người con trai đang ở một trong những giai đoạn thấp điểm nhất trong cuộc đời họ..."
|
|
Trượt Ngã
Có lẽ những người yêu mến Manchester United đều luôn nhớ về mùa giải trước như là một trong những mùa giải giàu cảm xúc nhất của họ. Đúng vậy, họ đã thi đấu đầy cảm xúc trên đôi chân thăng hoa của Robin van Persie, sự thăng hoa ấy bay cao đến nỗi nó che lấp mọi khoảng tối bên trong vinh quang, khiến cho người ta mụ mẫm.
Họ đã ghi bàn như điên trong năm đó. Với đôi chân dẻo như Mr. Fantastic của Van Persie, Quỷ đỏ đã đi hết từ màn lội ngược dòng này đến màn lội ngược dòng khác. Cái duyên của Javier Hernandez cũng được triệt để sử dụng: anh được tung vào trong những phút đội nhà cần và liên tục góp mặt trên bảng điện tử trong những trận lội ngược dòng mùa đông. Song, thực tế là để thua hàng galore bàn thắng trong mùa giải đó luôn là một nỗi lo của Sir Alex, và ông sau mỗi trận đấu đều rất khéo léo né tránh những câu hỏi về hàng phòng ngự của mình.
Sau sự ra đi bất khả kháng của Sir Alex hồi mùa hè, những câu hỏi được né tránh một cách đầy kĩ xảo đó đã khiến cho David Moyes nhận lấy một hậu quả thê lương. Dù đã để thua ít hơn, song những bàn thắng của Man Utd đã không còn đến nhiều như thời gian một năm trước, và điều đó là đã đủ để đẩy họ sâu xuống vực thẳm. Không hoàn toàn là lỗi của vị HLV người Scotland, và sự thật tàn nhẫn này đã khiến cho họ rơi vào một cuộc khủng hoảng.
Mất niềm tin
Sự mất niềm tin xuất hiện một cách chậm rãi, nhưng ngày một nhiều và cuối cùng trở thành sự sợ hãi và hoảng loạn.
Man Utd thua một trận, cổ động viên của họ bảo là tai nạn. Thua trận thứ hai, không sao, đó là một cú trượt ngã khác. Thua đến trận thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, người ta cảm thấy lo lắng. Thua trận thứ tám, mọi thứ không còn được xem là bình thường, và rớt xuống thứ bảy trên bảng xếp hạng sau nửa chặng đường, người ta sợ hãi và hoảng loạn.
|
|
Niềm tin vốn chưa được đặt vào David Moyes bị lung lay dữ dội. Người ta nghĩ ra đủ thứ tên để đặt cho ông, và tất nhiên là rất liên quan đến sự "bất tài", để con tàu Man Utd đắm đến nửa đường mà vẫn không có một phản ứng nào khác.
Thật ra thì có vĩ đại như con tàu Titanic, với những vấn đề nổi cộm không được giải quyết một cách triệt để, thì khi tàu đắm vẫn có thể xảy ra những thảm họa tàn khốc mà thôi. Moyes cùng lắm chỉ là một HLV trên hạng trung một chút, dù có tài điều binh khiển tướng đến mấy thì ông cũng không thể thay thế được những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhưng đã không còn sức lực chiến đấu để ra sân, cũng như Titatic không thể nào thay được cái boong tàu gãy đôi trong một đêm hè định mệnh.
Cảm ơn anh, Mata!
Dù cho có giống nhau đến đâu, di sản của Titanic và Man United đều luôn khác nhau và chắc chắn số phận của nó cũng hoàn toàn khác. Vị thuyền trưởng của con tàu xấu số mang quốc tịch Anh kia chỉ có thể chọn phương án đắm cùng tàu và cùng dàn nhạc của mình chơi những bài giao hưởng dưới đại dương, nhưng David Moyes thì khác. Ông vẫn chưa đắm cùng Man United và ông được quyền biến những ý tưởng của mình chắp vá tạm con tàu đang bị đóng băng.
Mata, người đầu tiên trong công cuộc vá lại con tàu mục ruỗng Man United, đã đến như một vị anh hùng mang áo choàng và kiếm giác đấu. Từ những vạt nắng cuối chiều đến từ thế giới thu nhỏ London, anh lên chuyến tàu chuyển đến Manchester với công cuộc phục hưng có thể nói là lớn vĩ đại trong lịch sử bóng đá Anh, quyết tâm tái tạo bản thân mình và tái tạo cả một con tàu đang giữa chừng của sự chông chênh mê đắm.
Anh từng nói trong ngày đầu tiên đến với đội chủ sân Old Trafford, rằng anh không sợ những áp lực và cả số tiền kỉ lục mà CLB đã bỏ ra. Anh đơn giản chỉ muốn vào sân và làm tất cả để vực dậy cả một tập thể, vì điều đó với anh là quan trọng nhất, cho tương lai của anh, cho cả tương lai của đội bóng. Chỉ với riêng những người hâm một Man United thôi, câu nói đó đã đủ để người ta giao trọn cuộc đời của họ cho anh, và cho ông thầy người Scotland trước đó còn mang tiếng đã phá hủy một đội bóng.
Mata có thể đến và thành công nhưng rồi không thể có được quá nhiều trong sự nghiệp của mình vì Man United đang trong thời kì phục hưng. Cũng giống như cái máy dội bom của Nhà hát - Ruud van Nistelrooy một thời. Song, trước khi anh kịp làm điều gì đó để giúp Quỷ đỏ thoát khỏi sự hỗn loạn và sợ hãi này thì, cho tôi cùng những người yêu mến Man United gửi lời cảm ơn đến anh trước.
Bạn đang tìm dịch vụ về Siêu thị?
chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...