“Tôi không bao giờ lợi dụng tên CLB thiêng liêng của tôi cho mục đích thương mại. Tôi thề có Chúa” – ông Marin nói về quyết định đổi tên của mình.
CĐV mất 15 năm để đổi tên thành Manchester United
Tờ Manchester Evening News đăng tải thông tin về một người đàn ông tại Bulgaria sau 15 năm ròng cũng toại nguyện với ước muốn đổi tên anh thành Manchester United.
Ông Marin Zdravkov sống tại Svishtov, đã giành chiến thắng trước sự ngăn cản của chính quyền để từ nay mọi người phải gọi ông mà Mr. Manchester United.
Cụ thể, vào năm 1999, Marin Zdravkov vốn là một CĐV của Man United, chứng kiến Quỷ đỏ đoạt chức vô địch Champions League sau cuộc chiến nghẹt thở trước Bayern Munich. Ông quyết định phải làm điều gì đó thật đặc biệt để tự hào về CLB mình yêu thích.
Tuy nhiên những người cầm quyền từ chối yêu cầu của Zdravkov với lý do sợ phạm luật bản quyền và không cho phép một cá nhân sử dụng tên tuổi của thương hiệu khác để trục lợi.
Từ cái tên Marin Zdravkov, giờ đây đã trở thành Manchester United
Họ giải quyết bằng cách cho Zdravkov lấy tên “Manchester”, nhưng không cho phép đặt “United” làm họ. Ông công nhân xây dựng 51 tuổi được một tùy chọn có thể đổi tên thành “Manchester Zdravkov Levidshov-United”, tuy nhiên ông đã bác bỏ.
“Tôi không bao giờ lợi dụng tên CLB thiêng liêng của tôi cho mục đích thương mại. Tôi thề có Chúa” – Zdravkov phản ứng kịch liệt. “Tôi không muốn chỉ lấy tên một thành phố nào của nước Anh cả”.
Zdravkov thừa hưởng tình yêu trái bóng từ người cha quá cố, và dù chỉ kiếm được 16 bảng mỗi ngày, ông cũng đã từng đến thăm sân Old Trafford. Một tình yêu nồng cháy, như thổi niềm tin vào mùa giải chán nản của Man United năm nay.
Bạn đang tìm dịch vụ về Thời trang?
Đại hạ giá các loại thời trang cao cấp với các thương hiệu nổi tiếng