Cái kết bất ngờ khi đuổi theo chồng và nhân tình
ảnh minh họa
Giờ anh chị đã có hai mặt con. Cuộc sống gia đình không khó khăn nhưng chỉ có điều anh lại không hoàn toàn chung thuỷ với chị. Lúc đầu chị không biết điều đó vì anh là kẻ ăn vụng biết chùi mép. Chỉ đến khi mấy người trong cơ quan anh bóng gió nói đến tai chị về mối quan hệ giữa anh và cô đồng nghiệp, chị mới giật mình. Chị bắt đầu để ý đến chồng hơn.
Người ta vẫn bảo, “lạt mềm buộc chặt”, chính vì vậy chỉ chẳng to tiếng tra khảo anh mà lựa lúc hai vợ chồng tình cảm, chị mới thủ thỉ vào tai chồng:
– Anh có còn thương em, thương con không vậy?
– Sao em lại hỏi câu ấy, đã bao giờ anh hết yêu mấy mẹ con em đâu.
– Anh phải hứa cả đời này luôn ở bên che chở cho 3 mẹ con em đấy. Anh đừng có làm điều gì dại dột để nhà cửa tan nát, rồi các con khổ sở.
– Em đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Ngủ đi, anh có làm gì thì cũng không bỏ mặc gia đình đâu.
Chị áp mặt vào ngực anh, cái cảm giác hạnh phúc của lần đầu nằm trong tay anh lại ùa về. Chị chưa bao giờ muốn đánh mất chồng, đánh mất cha của con chị. Chị muốn níu anh quay về.
Sau hôm ấy, chị bắt đầu thay đổi. Quan tâm chăm sóc tới chồng hơn. Anh biết được tấm lòng của vợ, cũng thấy mình có lỗi. Anh định sẽ kết thúc mối quan hệ với cô đồng nghiệp kia để trở về bên vợ con.
Hôm ấy là chiều chủ nhật, anh bảo vợ phải ra ngoài có chút việc công ty. Chị gửi con nhỏ sang bà ngoại rồi cùng đứa con gái lớn đi chợ. Chị định hôm nay sẽ làm một bữa cơm thật ngon để thiết đãi bố con anh.
Trên đường đứa con gái cứ líu lo kể chuyện ở lớp mẫu giáo. Con bé ngây thơ còn bảo chị: “Mẹ ơi, ngày nào bố bạn An cũng đến đón bạn ấy sao chẳng thấy bố đón con bao giờ cả mẹ nhỉ”. Chị trào nước mắt, vẫn cố an ủi con: “Là do bố bận con ạ, để mẹ nói với bố, hôm nào bố thu xếp được công việc về sớm bố sẽ đón con nhé”. Con bé ngoan ngoãn “Dạ” mẹ rồi lại tiếp tục kể chuyện vui ở lớp.
Lúc hai mẹ con đang dừng ở đèn đỏ thì chợt chị nhìn thấy bóng người đàn ông chở một cô gái lướt qua mặt, dáng hình và quần áo rất giống với anh. Khi đèn đỏ còn 2s chị vội vã ngoắt xe đi luôn về hướng đó. Hình như chồng chị đang chở bồ, chị phải làm rõ chuyện này mới được.
Đi được một đoạn thì chị nhìn thấy hai người ấy, đúng là anh rồi, chiếc xe máy với biển kiểm soát xe kia chị không thể nào nhầm được. Tim chị đau nhói, anh vẫn qua lại với người tình, vậy mà anh bảo chị là hôm nay anh đi có chút việc. Chị chợt giật mình khi nghe tiếng con gái hỏi: “Mẹ đi đâu mà đi xe nhanh vậy mẹ”. Đúng lúc ấy anh và cô nhân tình kia cũng dừng xe, họ chuẩn bị đi vào một cái nhà nghỉ gần đó. Chị vội vàng gửi xe ở cái quán bên này đường rồi gửi luôn con nhỏ cho bác bảo vệ già ở đấy, chị không muốn con gái thấy cảnh bố nó bên người đàn bà khác.
– Con đứng yên đây với ông, mẹ qua bên kia 1 chút rồi sang ngay với con nhé.
-Vâng – con bé ngoan ngoãn gật đầu.
Người bảo vệ già hiểu chuyện, chị sang đấy với mục đích gì nên cũng nhận lời giữ con gái giúp chị.
Chị vội vã qua đường, tâm trí chị lúc này chỉ muốn theo kịp cho được chồng và nhân tình chứ chẳng còn để ý đến điều gì xung quanh nữa. Chị gần sang đến nơi, họ kia rồi nhưng… Đột nhiên, tiếng ô tô phanh gấp, vết phanh như xé toang mặt đường, chị nằm đó ngất lịm.
Thấy có tai nạn, mọi người nháo nhào đổi ra, anh cũng xuống xem vì khi đó anh đang ở rất gần với người bị nạn. Nhìn thấy người phụ nữ, anh hốt hoảng rồi chạy tới ôm chầm lấy vợ, “Em ơi… em ơi… sao lại thế này?”.
Ông bảo vệ già cũng đã dắt con bé đến, nó ôm chặt lấy mẹ oà khóc nức nở: “Mẹ ơi, mẹ mở mắt ra, mẹ dậy đi… Mẹ ơi!”. Chị đã không thể trả lời câu hỏi của con một lần nào nữa.
Anh đau đớn bế vợ lên xe cấp cứu. Hôm nay anh đã định sẽ kết thúc tất cả với cô đồng nghiệp, nhưng khi cô ấy cầu khẩn bên nhau một lần cuối, anh lại mủi lòng. Và rồi chính anh là nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn của vợ. Anh đã làm gia đình mình tan nát mất rồi, anh biết phải đối mặt với các con thế nào đây?
“Bố ơi, sao mẹ không về với con?”, thằng con nhỏ khóc lóc đòi mẹ còn con lớn cứ lầm lì không nói. Lòng anh như có trăm nghìn nhát dao đang đâm chém. Giờ hối hận thì cũng đã quá muộn rồi. Anh chẳng bao giờ có cơ hội nói lời xin lỗi với vợ nữa.
Bạn đang tìm dịch vụ về Siêu thị?
chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...
Article sourced from VIETGIAITRI.