Các cuộc trò chuyện bí mật của Thủ tướng Italia đã bị tiết lộ
Thủ tướng Italia Silvia Berlusconi, 74 tuổi, người đã từ chối có mặt tại phiên tòa khai mạc ở thành phố Milan vào ngày 6/4, đã bị nghe trộm khi đang thảo luận về tuổi tác của vũ công Karima El Mahroug, người lấy nghệ danh là Ruby. Các công tố viên cáo buộc ông Berlusconi đã chi tiền để quan hệ tình dục 13 lần với Ruby khi cô mới 17 tuổi - ít hơn một năm so với tuổi mại dâm hợp pháp ở Italia, và rằng ông đã lạm dụng quyền lực để che đậy mối quan hệ.
Các cuộc trò chuyện bị nghe trộm giữa 43 phụ nữ có liên quan tới vụ việc đã bị rò rỉ với báo chí nhiều tuần nay, nhưng các cuộc trò chuyện của chính Thủ tướng chỉ mới được tiết lộ hôm qua. Trong đoạn băng ghi âm đầu tiên trong số 3 đoạn được công bố, một người có giọng nói giống ông Berlusconi đang trò chuyện với Nicole Minetti, một cựu gái nhảy, người được ông Berlusconi đưa vào chính trường với tư cách là thành viên hội đồng vùng Lombardy.
Minetti, 25 tuổi, cảnh báo trong đoạn băng, ghi âm ngày 1/8/2010, rằng một công tố viên muốn thẩm vấn cô về mối quan hệ của ông Berlusconi với Ruby. Ông Berlusconi đáp: “Được rồi, điều quan trọng là có nhiều người có thể xác nhận sự thật rằng Ruby đã khai tuổi sai với tuổi thật. Chuyện đã xảy ra rồi nên sẽ chẳng còn gì để nói nữa. Chúng ta chỉ giúp đỡ cô ấy vì chúng ta thương hại cô ấy thôi. Hi vọng chuyện đó sẽ không biến thành một vụ ầm ĩ”. Ruby cho biết cô bắt đầu tham dự các bữa tiệc riêng tư của ông Berlusconi vào tháng 2 năm ngoái và nói với Thủ tướng rằng cô 24 tuổi, trước khi thú thực vài tháng sau đó rằng cô mới 17 tuổi. Minetti bị cáo buộc đã đóng vai một "tú bà" của các phụ nữ mà ông Berlusconi giúp đỡ và cho ở nhờ tại các căn hộ ở Milan. Minetti đang bị điều tra về cáo buộc tìm kiếm gái mại dâm.
Cuộc trò chuyện thứ 2 được ghi âm ngày 26/9/2006 giữa ông Berlusconi và một người đẹp gốc Nga, Raissa Skorkina, người dường như đã sử dụng một mật mã khi hỏi xin tiền thủ tướng. Cô gái được cho là đã gọi điện cho Thủ tướng tại dinh thự của ông ở ngoại ô Milan và nói rằng cô “đã bị hết xăng”. Cuộc trò chuyện thứ 3, thu âm ngày 4/10/2010, giữa ông Berlusconi và Marysthelle Polanco, một gái nhảy người Dominica. Cô này đề nghị ông trợ giúp tìm một việc làm trên truyền hình và ông đã đồng ý.
Phiên tòa về các cáo buộc chống lại ông Berlusconi khai mạc vào ngày 6/4, tại Milan. Nếu bị buộc tội, ông Berlusconi có thể phải lĩnh án 15 năm tù giam. Nếu nhận mức án dài hơn 5 năm, ông sẽ không được phép nắm giữ trở lại bất kỳ một chức vụ công nào. Tuy nhiên, các chuyên gia pháp lý cho hay cáo buộc mại dâm rất khó chứng minh vì cả Thủ tướng và Ruby đều phủ nhận có quan hệ tình dục.
Hồng Hà