Cảnh sát Vùng Lãnh thổ Bắc Úc hiện đang truy lùng kẻ bắt trộm Barney, một con cá sấu nước ngọt, từ một trung tâm chăm sóc trẻ em ở Darwin.
Cô Courtney Ramage, nhân viên ở Trung tâm Chăm sóc Trẻ vào Ban ngày Kids Force tại Eaton cho biết cô phát hiện thấy chú cá sấu nước ngọt tên Barney đã ‘không cánh mà bay’ khỏi hồ chứa.
Cô nói: “Tôi tìm nó ở ngoài vườn. Sau đó các trẻ ở đây chơi trò tìm kho báu để xem có thấy Barney đâu đó trong trung tâm không nhưng cũng chẳng thấy. Chúng tôi đã tìm khắp nơi trong nhà trẻ rồi”.
Cảnh sát cho rằng con cá sấu nước ngọt này đã bị đánh cắp hồi đêm. Chú sấu Barney đã sống tại trung tâm chăm sóc trẻ này chưa đầy một năm.
Giám đốc trung tâm, cô Belinda Murray, cho hay trung tâm mua Barney để trẻ khỏi sợ hãi về việc phải xa lìa bố mẹ khi lần đầu tiên được gởi ở nhà trẻ.