Buông tay nhẹ nhàng là cách giữ lại những gì tốt đẹp nhất

12:00' 18-02-2016
Các bà vợ, dù đang trong cùng cảnh ngộ với người phụ nữ kia hay may mắn có được người chồng như ý thì cũng nên đọc bài viết này một lần.


ảnh minh họa

Dạo qua mấy trang mạng, từ nổi tiếng tới chưa có tên tuổi, tôi đều thấy người ta đề cập đến mâu thuẫn gay gắt giữa một cô ca sĩ và vợ một đại gia nổi tiếng. Mới nghe qua tên, chưa cần đọc tới nội dung, tôi cũng hiểu khởi nguồn của xung đột ấy là gì. Tất cả có lẽ cũng chỉ bắt nguồn từ chữ "ghen" mà ra. Người ta vẫn nói rảnh rỗi sinh nông nổi chẳng sai. Khi đặt bút viết bài này, tôi đã băn khoăn vô cùng vì không biết mình phải bắt đầu thế nào, mở lời ra sao để không động chạm vào ai đó, không ảnh hưởng đến danh dự của ai đó. Tôi cũng là con gái nên tôi hiểu cảm giác mất đi một thứ quan trọng với cuộc đời mình nó tồi tệ đến thế nào. Nên mục đích của bài viết này chỉ là có vài lời tận đáy lòng muốn gửi gắm đến những bà vợ mà thôi.

Phát hiện chồng mình ngoại tình, có mấy ai giữ được bình tĩnh đâu nên tôi có thể hiểu được lý do tại sao người phụ nữ ấy lại "điên" lên mắng nhiếc nhân tình của chồng chị ta như vậy. Đặt địa vị là tôi, nếu rơi vào hoàn cảnh như chị ấy, cũng chưa chắc tôi đã giữ được bình tĩnh để có được những hành động như chị ấy. Người mắng mỏ có, người bênh vực có nhưng chắc gì đã có mấy người thấu hiểu được tâm sự thật của chi ấy. Việc chị ấy viết những tâm sự của mình, chia sẻ với công đồng bản thân tôi nghĩ chỉ là cách để chị ấy giãi bày tâm trạng, mong được cảm thông. Đọc từng lời ấy, tôi có cảm giác ruột gan chị đã được phơi bày hết, chị đã quá mệt mỏi, chị muốn buông tay.

Nhưng đã buông tay rồi sao còn vương vấn nữa chị ơi. Buông tay là cho lòng thanh thản. Cớ gì chị còn buông thêm vài câu nặng nề để rồi biến tình trạng trở lên tồi tệ hơn. Chồng chị dù cho chị có nói thế nào thì cũng không quay về với chị. Thậm chí, anh ta còn cảm thấy mất hết danh dự khi chị công khai mọi chuyện, khiến anh ta xấu hổ. Anh ta sai hay không? Anh ta biết rõ, chị đâu cần phải nói ra cho anh ta hiểu. Đàn ông lạ lắm, nhiều khi coi trọng danh dự hơn tất cả. Với một người hết yêu, hết thương, thì buông tay là cách để giữ lấy chút hạnh phúc còn lại cho mình chị ạ.

Còn cô ca sĩ kia, tôi dù biết là cô ấy sai nhưng vẫn phải ngả mũ nói với cô ấy hai từ "kính nể". Trong mọi cơn giông bão, sự im lặng dường như là cách giải cứu tốt nhất. Có lẽ cô ấy cũng biết cô ấy sai. Nhưng nếu cô ấy cũng lên tiếng, cũng phản pháo lại thì há chẳng phải lại khiến báo chí tốn thêm giấy mực, công sức hay sao. Chuyện gì cũng vậy, dù có lớn đến đâu thì cũng bị thời gian vùi lấp. Cô ấy thật khôn ngoan, biết cách khiến cho mọi thứ lắng xuống thật nhẹ nhàng dù đáng lẽ ra nó phải thật ầm ĩ. Cô ấy biết cách giữ lấy chút danh dự còn lại cho mình và cho cả người khiến cô ấy vướng vào vòng tai tiếng.

Không giận dữ, không tức tối, không chua ngoa, cô ấy chọn cách giữ im lặng và tự khiêu vũ một mình dưới cơn giông bão. Mà đàn ông, từ giàu sang tới nghèo hèn, từ chín chắn đến lăng nhăng, đa số đều ưng lòng với những cô gái biết điều.

Nên các bà vợ, dù đang trong cảnh ngộ với người phụ nữ kia hay may mắn có được người chồng như ý thì cũng nên đọc bài viết này một lần. Yêu đã khó, giữ được còn khó hơn. Các chị hãy nhớ nhé, đàn ông ai chẳng sĩ diện, với nhiều người, như tôi đã nói ở trên, thể diện còn quan trọng hơn cả mạng sống của họ. Đừng dại gì mà mang chuyện xấu của mình ra kể lể cho bàn dân thiên hạ. Thông cảm có đấy nhưng nỗi đau tinh thần sẽ bị lưu giữ lại, khiến các chị chẳng thể nào sống yên bình. Hơn nữa, những bức xúc, uất ức khi bị phơi bày sẽ biến thành con dao hai lưỡi, vừa lấy được sự thấu hiểu, lại vừa khiến bản thân mất đi nhiều thứ mà quan trọng nhất là thể diện. Nên tốt nhất, đã không còn khả năng nắm giữ thì cứ nên buông tay cho lòng thanh thản. Và hãy nhớ, im lặng đôi khi là cứu cánh hữu hiệu cho những đớn đau.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Tiệm rượu?

Steve's Liquor Vùng: Springvale Sth. Phone: 9708 2535
Xem thêm

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale


Article sourced from XALUAN.