Một nữ sinh người Anh 15 tuổi đã bị bắt giam sau khi đốt cháy cửa hàng Wilkinsonnơi cô làm việc bán thời gian chỉ vì chán việc phải sắp xếp các kệ hàng. Vụ cháy đã gây thiệt hại lên đến 1 triệu bảng Anh.
Ước tính vụ cháy đã gây thiệt hại cho cửa hàng Wilko gần 1 triệu bảng Anh
Tòa án Warwick Crown cho biết, cô gái (giấu tên), đã tập hợp các thùng các tông và đốt cháy chúng chỉ vì cô đã chán ngấy việc xếp các kệ hàng. Ban đầu cô chỉ muốn ngọn lửa sẽ làm gián đoạn công việc của cửa hàng và cô sẽ được về nhà, thế nhưng không ngờ ngọn lửa lan sang các thùng các tông khác và bao trùm cả cửa hàng.
Chỉ vì buồn chán công việc, cô gái đã gây ra đám cháy lớn
Đội cứu hỏa đã được gọi đến ngay sau khi ngọn lửa vượt khỏi tầm kiểm soát. Vụ cháy diễn ra ngay giờ ăn trưa đông đúc khiến nhân viên và các khách hàng một phen hoảng loạn khi chạy khỏi đám cháy. Nhiều người lớn tuổi không chạy nhanh đã hít phải rất nhiều khói.
Ước tính thiệt hại của vụ cháy vào khoảng từ 600.000 đến 1 triệu bảng Anh. Rất may là không có thiệt hại về người.
Cô gái đã bị bắt ngay sau khi đám cháy diễn ra. Tuy nhiên luật sư JohnMohammed đã khẳng định cô gái không có ý định làm hại ai. “Cô ấy có một chút buồn chán và muốn làm điều gì đó thích thú hơn việc xếp kệ. Cô ấy chỉ đốt một vài chiếc hộp nhưng không mong muốn ngọn lửa lan xa. Cô ấy chỉ nghĩ việc này sẽ gây ra một chút rắc rối để cô có thể về nhà. Chắc chắn rằng cô ấy không nghĩ đến những thiệt hại lớn mà nó đã gây ra”, ông Mohammed cho biết.
Ông Mohammed nói thêm cô gái xuất thân từ một gia đình tốt và cha mẹ cô rất kinh ngạc với những gì cô đã làm. Hiện cô gái rất hối tiếc về hành động của mình và đã xin lỗi cửa hàng Wilkinson.“Khi tôi làm việc đó tôi đã không nghĩ đến hậu quả. Thật là một hành động ngu ngốc. Nếu có thể xoay ngược thời gian, tôi sẽ không làm điều đó”, cô gái nói.
Cô gái đã phải hầu tòa vào ngày 9/10 sau khi thừa nhận hành vi của mình. Tuy nhiên, một thẩm phán đã yêu cầu cô gái phải được kiểm tra bởi một bác sĩ tâm thần trước khi quyết định số phận của cô trước pháp luật.