Bức xúc vì bị hàng xóm dụ dỗ mèo bỏ chủ
Ban đầu, khi chú mèo Sid thường xuyên đi khỏi nhà, Amy, sống ở ngoại ô London, chỉ nghĩ nó thích đi lang thang. Nhưng khi gắn thiết bị định vị vào vòng cổ, cô phát hiện Sid đang ở nhà một phụ nữ cách đó vài căn.
Sid ở đó cả chiều, có khi qua đêm vì người hàng xóm thường xuyên cho ăn món gà yêu thích. Dù Amy nhiều lần yêu cầu dừng lại nhưng sự việc vẫn tiếp diễn. "Mèo không hiểu ranh giới của con người nên tôi không trách nó", Amy nói. "Nhưng hàng xóm đang trắng trợn dụ nó bỏ nhà".
Amy từng đeo cho Sid chiếc vòng có dòng chữ "xin đừng cho ăn", thậm chí nói dối mèo cần uống thuốc đúng giờ, nhưng không hiệu quả. Việc này khiến cô khó theo dõi sức khỏe và hiếm khi được ở bên thú cưng. Chú mèo chỉ về nhà mỗi khi người hàng xóm đi nghỉ mát.
Ảnh minh họa: AI
Theo báo cáo năm 2025 của tổ chức bảo vệ động vật Cats Protection, khoảng 13% mèo tại Anh được nhặt ngoài đường hoặc đến với chủ một cách tình cờ. Việc nhiều con mèo không đeo vòng cổ (do đã gắn chip điện tử) khiến người dân dễ nhầm thú cưng có chủ với mèo hoang.
Bên cạnh đó, hơn 1,5 triệu hộ gia đình tại Anh muốn nuôi mèo nhưng không thể đáp ứng chi phí và điều kiện nhà ở. Nuôi một con mèo tốn trung bình 1.350 USD mỗi năm. Vì thế, một số người chọn cách chăm mèo của hàng xóm để né các hóa đơn thú y đắt đỏ.
Bà Alison Ward, sống tại Norwich, cho biết bốn con mèo của bà thường xuyên bị người lạ cho ăn hoặc bế về nhà. Bà phải kiểm tra các nhóm cộng đồng địa phương hàng ngày để đính chính chúng không phải mèo hoang.
Có lần, con mèo tên Monty của bà được người dân đưa tới phòng khám thú y dù sức khỏe bình thường. Một con khác tên Scooby từng trở về nhà với biểu hiện bất thường và sặc mùi khói. Ward lần theo định vị tới nhà một nhóm thanh niên. Nhóm này nói tưởng Scooby là mèo hoang nên đã mua giỏ, bát thức ăn và đeo vòng cổ mới cho nó.
Pauline cũng trải qua nhiều tháng căng thẳng vì mèo cưng Luka bị hàng xóm chăm sóc quá mức. Ban đầu, người này chỉ gửi ảnh mỗi khi Luka chạy sang chơi. Sau đó, bà ta mua hẳn giường ngủ, cho Luka ăn cá hồi và pate.
Luka vắng nhà suốt 6 tuần khiến Pauline nhớ nhung đến mất ngủ. Nhưng khi cô đến tìm, người hàng xóm tuyên bố con vật đã "chọn chủ mới" và muốn giữ lại.
Lấy lại được Luka, Pauline phải nhốt con vật trong nhà bốn tuần nhằm thiết lập lại thói quen, đồng thời gắn thiết bị định vị và lắp camera cảm biến chuyển động ngoài sân. Cô báo cảnh sát về hành vi của hàng xóm nhưng không nhận được phản hồi.
Từ năm 2024, Đạo luật Bắt cóc thú cưng có hiệu lực tại Anh, xứ Wales và Bắc Ireland quy định người đưa chó, mèo khỏi sự kiểm soát hợp pháp của chủ có thể bị phạt tối đa 5 năm tù. Hành vi dụ dỗ mèo cũng có thể bị xử lý.
Tuy nhiên, Daniel Warren-Cummings, chuyên gia hành vi của Cats Protection, cho biết ranh giới pháp lý rất khó xác định nếu con vật tự nguyện sang nhà hàng xóm. Ông khuyên các chủ nuôi nên tìm hiểu gốc rễ nguyên nhân khiến mèo bỏ đi. Sự xuất hiện của em bé, thú cưng mới, tiếng ồn sửa nhà hoặc việc mèo bị bỏ một mình quá lâu có thể khiến chúng ra ngoài tìm thức ăn và sự chú ý.
"Giải pháp là thay đổi hành vi của con người chứ không phải của mèo", Warren-Cummings nói. "Nhưng điều đó thường khó hơn".
Article sourced from VNEXPRESS.
Original source can be found here: https://vnexpress.net/buc-xuc-vi-bi-hang-xom-du-do-meo-bo-chu-5117361.html