Ghalib, 36 tuổi từng là một tay săn ảnh đã bám sát Britney và xen vào đời tư, sự nghiệp của cô trong khoảng thời gian từ cuối năm 2007 đầu năm 2008. Cuối cùng anh chàng này cũng có một thời gian hẹn hò ngắn ngủi với công chúa nhạc Pop và đã bị tố cáo là một tay đào mỏ và đẩy cuộc sống của Brit đến bước đường cùng. Chánh án tòa án Los Angeles Aviva Bobb đã buộc một lệnh cấm với Ghalib cho tới tháng 3 năm 2012 và cũng mở rộng lệnh cấm với cựu quản lý của Britney - Sam Lutfi. Lệnh cấm đưa ra quy định Lutfi và Ghalib phải cách xa công chúa nhạc Pop, 2 cậu con trai và gia đình của cô ít nhất là 250m.
Bố của Brit – ông Jamie Spears đã được tòa án bổ nhiệm chịu trách nhiệm pháp lý cho cô ca sĩ này hơn một năm trước đã buộc tội Ghalib và Lutfi đã ngấm ngầm làm hại Brit trong suốt thời gian qua. Ông còn đưa ra nhiều dẫn chứng như tin nhắn, các cuộc điện thoại mà ông này cho rằng của hai người này đang cố gắng liên lạc với Brit để hòng làm hại cô. Thậm chí mới đây, cô công chúa nhạc Pop này đã nhận tin nhắn nặc danh đe dọa bị giết và bắt cóc 2 cậu con trai của cô và suýt phải hủy bỏ tour lưu diễn.
Lutfi và Ghalib đã "thêm dầu vào lửa" khiến cuộc sống của Britney rơi vào thảm họa khi liên tục chìm trong rượu và đã phải nhập viện trong tình trạng suy sụp. Britney hiện tại đã trở lại với con đường sự nghiệp với sự thành công của album "Circus" hồi tháng 12 và bây giờ công chúa nhạc Pop lại đang tổ chức tour diễn thế giới sau tour diễn đầu tiên của cô hồi 2004. Mặc dù đã đầu tư kỹ lưỡng và cố gắng hết mình nhưng trong tour diễn lần này, cô công chúa nhạc Pop cũng gặp không ít áp lực và khó khăn.