Brazil – Peru: Không thắng là bị mắng
Trận thắng 3-1 ở sân nhà trước đối thủ yếu Venezuela và đặc biệt là trận hòa 1-1 đầy may mắn trên sân của đại kình địch Argentina không thể khiến thầy trò HLV Carlos Dunga tránh khỏi sự chỉ trích của dư luận.
Sau 3 lượt trận, Brazil mới chỉ thắng 1, hòa 1 và thua 1, giành được 4 điểm và đang đứng thứ 4, cách đội đang dẫn đầu Ecuador 5 điểm. Dĩ nhiên, chặng đường phía trước vẫn còn rất dài khi vòng loại World Cup 2018 còn đến 15 lượt trận nữa và cơ hội để đội tuyển đã từng 5 lần giành cúp thế giới đến Nga vẫn nằm trong tầm tay họ nhưng cách mà “Selecao” đã thể hiện trong thời gian qua khiến các fan lo ngại.
Neymar (trái) đã từng ghi bàn vào lưới Peru ở Copa America năm nay
Ở trận đấu gần nhất, dù phải làm khách tại thủ đô Buenos Aires của Argentina nhưng giới chuyên môn vẫn đánh giá Brazil cao hơn vì họ đón chào sự trở lại của Neymar đang phong độ cao sau án treo giò cộng thêm một dàn cầu thủ đồng đều, còn đối thủ truyền kiếp của họ mất cả Messi, Aguero và Tevez vì chấn thương.
Thế nhưng, các học trò của Dunga đã tiếp cận trận đấu quá thận trọng và chơi vật vờ. Họ để cho Argentina dẫn trước trong hiệp 1 và chỉ may mắn có bàn gỡ trong hiệp 2 nhờ 1 cái tên chỉ được biết đến ở giải quốc nội, tài năng trẻ Lucas Lima.
Tuy nhiên, trận đấu sắp tới trên sân nhà Arena Fonte Nova sẽ là cơ hội để Brazil lấy lại hình ảnh “ông kẹ” Nam Mỹ của họ khi “Selecao” chỉ phải tiếp đón một đối thủ yếu là Peru.
Trong quá khứ, đội khách chỉ thắng vỏn vẹn 1 lần, còn hòa 3 và thua tới 9 trận khi hành quân đến xứ sở Samba. Không những thế, chiến thắng ấy cách đây cũng đã hơn 65 năm khi Peru hạ gục Brazil 2-0 tại quê nhà.
Có lẽ, với thành tích đối đầu áp đảo và đội hình mạnh nhất có thể, những vũ công Samba sẽ có dịp phô diễn kỹ thuật và sức mạnh quen thuộc trước đối thủ dễ chịu Peru. Đây mới chính là điều mà các fan của “Selecao” mong đợi.
Sau 2 thất bại trước Colombia và Chile, Peru cũng đã trở lại bằng chiến thắng tối thiểu trước Paraguay ở lượt trận thứ 3 vừa qua. Tuy nhiên, đội khách sẽ mất Manuel Vargas và Andre Carrillo vì chấn thương nên rất khó tạo nên bất ngờ trước một Brazil đang khát khao giành chiến thắng ở trận đấu sáng ngày mai.
Trong khi đó, với chủ nhà Brazil, HLV Dunga buộc phải thực hiện hai điều chỉnh bất đắc dĩ. Chiếc thẻ ở phút cuối trận đấu tại Argentina khiến David Luiz phải ngồi ngoài trận này, thay thế anh sẽ là trung vệ 23 tuổi Jemerson đang thi đấu tại Atletico Mineiro. Anh sẽ được giao nhiệm vụ khóa chặt ngòi nổ Paolo Guerrero bên phía đội khách.
Đáng chú ý, với những gì đã thể hiện khi vào sân thay người ở trận gặp Argentina, Douglas Costa sẽ trở lại đội hình xuất phát để đá cặp trên hàng công Brazil cùng Neymar. 3 điểm là điều nằm trong tầm với của thầy trò Dunga.
Đội hình dự kiến:
Brazil: Alisson; Miranda, Jemerson, Alves, Luis; Elias, Gustavo, Willian, Lima; Douglas Costa, Neymar.
Peru: Penny; Zambrano, Advincula, Yotun, Ascues; Tapia, Lobaton; Pizarro, Guerrero, Farfan; Reyna.
Article sourced from 24H.