Bốn hồ nước tuyệt đẹp mà bạn ít được nghe tên
Hồ Noong ẩn mình trong chốn rừng sâu. (Ảnh: laodong)
1. Hồ Noong, Hà Giang
Được mệnh danh chốn “bồng lai” nơi trần gian. Hồ Noong là hồ nước tự nhiên thuộc xã Phú Linh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang và nằm cách thành phố Hà Giang chừng 23km. Hồ Noong được biết đến với rừng cây nổi trên mặt nước.
Hồ Noong là hồ nước ngọt có từ rất lâu, được trải rộng trên diện tích khoảng 20ha vào mùa cạn và mở rộng ra gần 80ha vào mùa mưa , bao quanh là rừng nguyên sinh bao trùm rộng tới trên 700ha. Điểm đặc biệt của hồ Noong là trong lòng hồ có những gốc cây xanh tốt đan xem với những gốc cây khô tạo nên một cảnh quan khá thú vị.
Hồ Noong mùa ngập nước với những gốc cây mọc lên giữa mặt hồ. (Ảnh: laodong)
Hồ Noong có hai mùa, tạo cho du khách có hai cảm giác khác biệt. Vào mùa mưa, nước hồ lên cao, du khách có thể lang thang cùng dân bản trên thuyền độc mộc hay bè mảng lênh đênh khắp lòng hồ. Vào mùa khô, khi nước cạn, dân bản địa quây vuông thả vịt, ngan, mặt hồ nước trong vắt, lung linh bóng những gốc cây già trụi lá, những chòi nổi lẻ loi hay một bóng ghe nhỏ nằm gác mái.
Vịt được người dân địa phương thả nuôi trên mặt hồ. (Ảnh: Vnexpress)
Dừng chân tại đây du khách còn được thưởng thức nền ẩm thực độc đáo của hồ Noong: cá Đắng, gà, vịt, dê, bò, thịt thú rừng và các loại rau tự trồng của người dân địa phương. Hấp dẫn nhất là món cá Đắng nổi tiếng khắp vùng, với nhiều kiểu chế biến như: kẹp vào nướng, món cá rán hoặc nấu canh chua với loại rau quả lá chua, măng chua, dưa chua và khế, điều đặc biệt là khi chế biến cá Đắng thì người ta không mổ. Hứa hẹn là món ngon không thể cưỡng lại khi du lịch đến nơi đây.
2. Hồ Pá Khoang, Điện Biên
Hồ Pá Khoang nằm cách thành phố Điện Biên Phủ gần 20 km, thuộc địa phận xã Mường Phăng, tỉnh Điện Biên. Hồ có một thảm thực vật rất phong phú, khí hậu trong lành mát mẻ quanh năm, bao quanh hồ là những khu rừng nguyên sinh và hoa phong lan tuyệt đẹp.
Mặt hồ rộng lớn. (Ảnh: dulịchvtv)
Hồ Pá Khoang nằm giữa không gian thiên nhiên tươi đẹp, những ngọn núi trùng trùng điệp điệp, thoắt ẩn thoắt hiện sau nhưng đám mây nhẹ nhàng trôi lờ lững trên bầu trời. Nếu đến Hồ Pá Khoang vào mùa đông, du khách sẽ thấy một Pá Khoang thật là khác, với khung cảnh huyền ảo của những đám sương trôi là là dưới mặt đất. Vào mùa hè, nơi này càng trở lên đẹp hơn nữa với không khí dễ chịu với những luồng gió Nam mát mẻ.
Hồ Pá Khoang với khung cảnh thiên nhiên xanh mát và không khí trong lành. (Ảnh: DLST hồ Pá Khoang)
Bên cạnh Hồ Pá Khoang du khách còn có cơ hội được khám phá không gian Văn hóa của dân tộc Thái, dân tộc Khơ Mú. Đây là một trong những dân tộc còn giữ lại nguyên vẹn các phong tục tập quán, những nét đặc sắc của những người dân tộc Tây Bắc.
Pá Khoang là địa điểm lý tưởng cho gia đình, bàn bè thư giãn ngày cuối tuần. (Ảnh: DLST hồ Pá Khoang)
Đây là một địa điểm lí tưởng cho du lịch nghỉ dưỡng tại Điện Biên. Không chỉ có một bầu không khí trong lành, phong cảnh yên bình, thơ mộng và trữ tình, hồ còn có những yếu tố đặc biệt khiến bạn muốn tới đây như: Thảm thực vật đa dạng, phong phú với nhiều loại phong lan đủ chủng loại, địa hình đa đạng, nhiệt độ trung bình năm là 28 độ, đặc biệt, du khách có thể trải nghiệm hoạt động câu cá tại hồ, và sử dụng chính những con cá đó để làm nên những món ăn thơm ngon và độc đáo.
3. Xuyên Sơn Hồ, Quảng Bình
Đúng như tên gọi, Xuyên Sơn Hồ nằm chính trong lòng động Huyền Không của hang động Phong Nha thuộc Di sản thiên nhiên Thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng. Đó là những hồ nước lạ lùng, bí ẩn rộng tới hàng trăm mét vuông trong lòng núi đá mà ít nơi nào có được. Hồ mới chỉ được phát hiện từ năm 2012.
Thạch nhũ trên đường đến Xuyên Sơn Hồ. (Ảnh: tourquangbinh)
Xuyên Sơn Hồ rộng hàng trăm mét vuông với nước một màu ngọc bích xuất hiện cho du khách mặc sức tắm, bơi lội nô đùa một cách thỏa thích. Điểm xuyết như ẩn, như hiện hai bên thành hang động, giữa lòng hồ là các khối thạch nhũ càng làm cho Xuyên Sơn Hồ thêm lạ lùng và bí hiểm.
Xuyên Sơn Hồ bí ẩn nằm trong lòng núi. (Ảnh: tourquangbinh)
Để khám phá hồ xuyên núi, du khách phải đi bộ, chèo thuyền kayak và bơi qua hồ, sông ngầm với chiều dài 9 km cả đi và về trong thời gian 6 tiếng. Do đó, khách tham quan phải có sức khỏe, không bị bệnh tim mạch, huyết áp. Hiện tại, bằng nhiều phương pháp khác nhau các chuyên gia thám hiểm vẫn chưa đo được độ sâu chính xác của hồ nên nơi đây còn được gọi là "hồ không đáy".
4. Hồ Biển Lạc, Bình Thuận
Với diện tích mặt nước rộng lớn, hồ Biển Lạc được ví như "biển lạc giữa rừng" được bao quanh bởi rừng già nguyên sinh và bạt ngàn rừng cao su xanh ngắt. Hành trình đến với Hồ Biển Lạc đòi hỏi du khách phải hy sinh nhiều, không chỉ là phải vượt qua chặng đường cả 100km từ Phan Thiết đến Tánh Linh, mà còn phải vượt cả một đoạn đường thật gập ghềnh những mô đất hay ổ gà to nhỏ trên đường mới đến được không gian khoáng đạt bao la của Hồ Biển Lạc.
Mặt hồ mênh mông. (Ảnh: baobinhthuan)
Đến Hồ Biển Lạc cả một không gian biển nước mênh mông hiện ra với những cụm cây nghiêng mình soi bóng bên bờ. Thấp thoáng xa xa là những bè nổi nuôi cá nằm lặng lẽ trần ngâm trên mặt nước, thi thoảng là những rào cây cắm nước đăng đó bắt cá trên hồ.
Ngư dân đang chuẩn bị thuyền đi thả lưới đêm. (Ảnh: baobinhthuan)
Tới đây, du khách có thể ngồi thuyền dạo chơi giữa bốn bề trời nước mênh mông cùng với núi rừng bát ngát, thưởng thức những đặc sản trên những chiếc bè nuôi cá hay thưởng thức những thành phẩm mà mình câu được.
Bạn đang tìm dịch vụ về Siêu thị?
chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...
Article sourced from XALUAN.