Ngay trong thời điểm nhà nước đang tranh luận về sự an toàn của phụ nữ ở môi trường làm việc, thì Bộ trưởng Bộ năng lượng mới và tái tạo Ấn Độ - Farooq Abdullah đã lỡ miệng nói rằng ông sợ nói chuyện với phụ nữ.

Ông Abdullah.

Theo nguyên văn ông Abdullah đã nói với các phóng viên bên ngoài tòa nhà quốc hội rằng: “Những ngày này, tôi sợ phải nói chuyện với phụ nữ. Tôi cũng không dám thuê thư ký là nữ giới. Trời ơi, nếu chẳng may bị kiện thì tôi sẽ phải vô tù ngồi”.

Chính những phát ngôn phân biệt giới tính khiến Bộ trưởng Abdullah phải hứng chịu sự chỉ trích từ Quốc hội và các đảng đối lập.Người đứng đầu Quốc hội- Ambika Soni nói: “Tôi sẽ không mong đợi sẽ có thêm phát ngôn nào tương tự nào nữa từ ông Abdullah”.

Smriti Irani-lãnh đạo Đảng BJP cũng bình luận rằng: “Một lời nói tự hạ thấp nhân phẩm mà lại được phát ra từ một nhà chính trị cấp cao”.

Nhà hoạt động xã hội- Kiran Bedi cũng bình luận: “Khi đàn ông nói họ sợ phải thuê hay nói chuyện với phụ nữ, có lẽ họ là nạn nhân của sự bất an của chính bản thân mình”.

Trước những phản ứng gắt gao, Bộ trưởng Abdullah đã phải lên tiếng xin lỗi. Ông nói: “Nếu tôi nói điều gì đó làm tổn thương tình cảm của mọi người, tôi thành thật xin lỗi. Có lẽ lời nói của tôi đã bị hiểu sai."

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?

Williamstown High School Vùng: Williamstown. Phone: 9393 9039
Xem thêm

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.