Biết mẹ tôi không đồng ý nên bạn gái đòi chia tay
Tôi và bạn gái yêu nhau hơn 4 năm thì có 3 năm yêu xa, chỉ có một năm được ở gần nhau. Tôi đang làm việc và sinh sống tại Hà Nội, gia đình em ở Lào Cai nhưng dự định sẽ về định cư tại Hà Nội. Bạn gái tôi và gia đình đang định cư trong Sài Gòn. Rồi cũng đến lúc chúng tôi phải tính đến chuyện cưới xin.
Khi bàn đến việc ở đâu thì do tôi còn trách nhiệm với gia đình nên hợp lý nhất sẽ ở Hà Nội hoặc khu vực xung quanh. Nhưng người yêu tôi lại muốn ở trong Sài Gòn. Tôi vẫn chưa biết làm thế nào để có thể khuyên em ra ngoài Hà Nội cùng mình.
Ảnh minh họa
Mẹ tôi là người khó tính, em và gia đình ở xa nên cũng không ưng lắm. Bạn gái vì thế có phần sợ ở gần mẹ tôi. Chuyện vẫn chưa có hướng giải quyết thì bạn gái đã nói lời chia tay tôi, bảo hai đứa có duyên nhưng không phận. Theo các anh chị tôi nên làm gì để có thể giải quyết chuyện này? Tôi biết cả hai đứa còn yêu nhau nhiều nhưng nghĩ đến cuộc sống hôn nhân phía trước và từ những người có kinh nghiệm đã khiến bạn gái tôi chùn bước.
Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.
Article sourced from VIETGIAITRI.