Nếu chỉ nhìn bề ngoài của Francine Siddaway, ít ai nghĩ gười phụ nữ 28 tuổi này là nhân viên quét dọn thuộc công ty Medirest và làm việc tại bệnh viện Addenbrooke (Cambridge, Anh). Cổ tay đeo hơn chục chiếc vòng đủ loại, đường viền mắt kẻ thật đậm, tóc xỏa xuống trước trán và cắt ngang theo kiểu của Nữ hoàng Cleopatra, trông Francine như vừa bước ra từ cổ tích hơn là một người lao động phổ thông.
ảnh minh họa
Với những người có tư tưởng phóng khoáng, hình ảnh của một nhân viên quét dọn có gương mặt gợi nhớ đến nữ hoàng Ai Cập lừng danh có thể tạo nên một bức tranh lạ mắt trong sinh hoạt ở một bệnh viện. Tuy nhiên, mới đây, Medirest – công ty chuyên cung cấp nhân viên quét dọn và nấu ăn – đã quyết định sa thải Francine vì cô không chịu trang điểm nhẹ hơn theo yêu cầu của họ.
Trước nguy cơ mất một việc làm có thể đem lại 14.857 bảng/năm, Francine đã khiếu nại với lãnh đạo của Medirest. Cô cho rằng, khi trả lời phỏng vấn xin việc cách nay 3 năm rưỡi, cô vẫn trang điểm như vậy và đã xin được việc làm. Vì vậy, đối với Francine, lý do thực sự để Medirest sa thải cô là muốn giảm nhân viên để giảm bớt quĩ lương. Dù sao, trong lá thư gửi cho Francine vào ngày 1/7, Medirest cho biết sẽ không thu nạp cô trở lại và khẳng định lý do sa thải là cô không phục tùng cấp trên.
Bây giờ, có lẽ Francine phải đi xin việc mới. Điều chắc chắn là cô vẫn không từ bỏ kiểu trang điểm yêu thích của cô. Francine nói: “Tôi thích trang điểm kiểu Ai Cập. Đó là tình yêu của tôi và làm cho tôi tự tin hơn”.
Hải Anh - Theo 24H
Bạn đang tìm dịch vụ về Tiệm rượu?
Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale