Ngày 18/10, tờ Sport Chosun đưa tin bài về việc ông Andrew Kim đệ đơn lên toà án Hoa Kỳ kiện nam tài tử Bi Rain việc không trả số tiền 150.000$ mà anh mượn của ông ta từ tháng 6/2007. Những thông tin này ngay lập tức trở thành tin ‘nóng’ nhất trong tuần qua của showbiz Hàn. Sau những lời đối đáp và ra mặt của luật sư ông Andrew Kim, tức ông Daniel Park, ngày 21/10 là lần đầu tiên Andrew chính thức lộ diện và trình bày quan điểm.
Nói về vấn đề này, Andrew giới thiệu về bản thân cũng như đưa ra những tấm hình khẳng định mối quan hệ với Bi Rain, đồng thời ám chỉ tới cái gọi là ‘bị đâm sau lưng’: “Tôi lớn lên tại Los Angeles và là một nhà kinh doanh trong một số lĩnh vực. Vào thời điểm đó, tôi và Bi Rain là bạn tốt của nhau. Nhưng khi rơi vào tình huống bị bạn đâm dao sau lưng, thì tôi buộc phải đệ đơn kiện để chứng tỏ tính chính đáng của mình. Tôi muốn thể hiện sự công bằng chính nghĩa thông qua chuyện này”. Andrew còn đề cập trực tiếp tới ‘nghi án đánh bạc’ của Bi Rain: “Tôi đã thấy thói quen đánh bạc rất lớn của Bi Rain. Anh ta mang theo 5000$, 1000$, 10.000$ để đánh bạc. Bi Rain mượn tiền và thường xuyên tới Las Vegas. Có mấy lần tôi cùng đi với cậu ta. Tôi cho cậu ta vay tiền nhưng chưa được trả lại. Tôi nghĩ rằng cậu ta là một ngôi sao lớn ở Châu Á nên cho mượn tiền cũng không vấn đề gì. Bi Rain đã hứa miệng rằng sẽ trả tôi. Vì thế chúng tôi không viết giấy chứng nhận cho vay tiền”.
Hiện tại, vị Hàn kiều Mỹ này đang tiến hành các bước tố tụng đối với Bi Rain. Trong đơn kiện ngoài nội dung chính là khoản nợ chưa trả, Andrew còn đề cập tới chuyện ngôi sao Nam Hàn từng có ý định muốn lưu trú thường niên tại Mỹ để trốn nghĩa vụ quân sự.