Bị người hâm mộ “quay lưng”, Man Utd quyết phá két mua Harry Kane
Ở 3 lần chia điểm đó, MU chỉ ghi được đúng 1 bàn thắng. Hơn nữa, bàn thắng đó không phải được ghi bởi những chân sút được kỳ vọng trên hàng công như Martial, Rooney hay kể cả Depay, mà lại là tiền vệ “lão tướng” Schweinsteiger ở trận hòa 1-1 trước Leicester City.
Lối chơi của “Quỷ đỏ” mùa này dưới thời HLV Van Gaal đang bị chính các Manucian chỉ trích. Không ít CĐV MU cho rằng chiến lược gia người Hà Lan đang phá hỏng phong cách tấn công quyến rũ và hiệu quả của CLB từ thời Sir Alex Ferguson để thay bằng thứ bóng đá rất kém thuyết phục và ru ngủ đối phương.
HLV Van Gaal đang bị chỉ trích dữ dội
Trong bối cảnh Rooney đã đánh mất phong độ thảm hại mùa này, Martial còn quá trẻ và non kinh nghiệm, Depay chưa đáp ứng được kỳ vọng, các fan MU đang mong muốn đội bóng yêu quý của họ có sự bổ sung nhân sự ở “phiên chợ Đông” sắp tới.
Chính vì sức ép từ dư luận và cả báo chí, BLĐ đội chủ sân Old Trafford đang nuôi ý định chi đậm để mang về “Nhà hát của những giấc mơ” một chân sút tốt để cải thiện thành tích ghi bàn cho CLB.
Cái tên mà MU đang nhắm tới là Harry Kane – cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải Ngoại hạng Anh mùa trước. Chân sút 22 tuổi người Anh đã ghi được 10 bàn trong 21 lần ra sân cho Tottenham mùa này (8 bàn ở giải Ngoại hạng và 2 bàn ở Europa League). Tiền đạo số 10 của Spurs có sức khỏe, tốc độ và khả năng chọn vị trí tốt nên có thể đảm trách vị trí trung phong cắm đang rất thiếu ở đội bóng của Van Gaal hiện tại.
Theo tờ Mirror, MU dự định sẽ đưa ra lời đề nghị trị giá 50 triệu bảng để thuyết phục đội chủ sân White Hart Lane bán Harry Kane vào tháng Giêng năm sau. Tuy nhiên, sẽ không dễ dàng cho “Quỷ đỏ” khi Chủ tịch Daniel Levy của Tottenham tuyên bố sẽ không bán chân sút trẻ xuất sắc của họ ngay cả khi nhận được khoản tiền hậu hĩnh đó.
Harry Kane vẫn đang chơi tốt ở Tottenham mùa này
Ở kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, MU cũng từng gạ gẫm “Gà trống thành London” để Kane gia nhập sân Old Trafford nhưng đã không thành công.
Article sourced from 24H.