Bí mật tổ chức chụp ảnh cưới cho bố mẹ

21:00' 17-02-2022
Nhân chuyến du lịch Đà Lạt sau Tết, Thanh Thảo cùng ba em quyết định dành tặng bố mẹ món quà bất ngờ nhân kỷ niệm 35 năm ngày cưới của hai người.

"Mình không nghĩ món quà này lại khiến bố mẹ vui và hạnh phúc đến vậy", Thanh Thảo, 35 tuổi, con gái lớn của ông Bảy Trung, 63 tuổi và bà Út Xíu, 58 tuổi, ở Long An, nói về bộ ảnh cưới ngoài trời mà bốn người con dành tặng bố mẹ.

Sáng 8/2, một ngày trước chuyến đi, Thảo cùng cậu em út đi thuê voan cài đầu cô dâu và áo gile kèm nơ cho chú rể. Hai chị em mất nửa ngày tìm kiếm khắp nơi mới thuê được những món đồ như ý do nhiều studio chưa mở lại. Mọi công đoạn chuẩn bị được giữ kín để tạo bất ngờ cho hai người.

Ông Bảy cùng bà Út được các con chụp ảnh kỷ niệm 35 năm ngày cưới ở Đà Lạt, hôm 10/2. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngày đầu tiên đến Đà Lạt, vợ chồng bà Út được các con dẫn đi tham quan, chụp ảnh ở nhiều nơi. Sang ngày thứ hai, cả gia đình đi xe máy đến khu vực vườn hoa lavender, Thảo cùng hai em đột nhiên rút phục trang trong túi đã chuẩn bị trước và thông báo cho bố mẹ. Bất ngờ với đề nghị từ các con, ông Bảy ngơ ngác quay sang nhìn vợ. Bà Út hóm hỉnh nói với con: "Các con chuẩn bị vậy sao không nói sớm để mẹ mang nhiều đồ hơn?". Cô con gái giải thích muốn giữ bí mật để thực hiện một bộ ảnh đơn giản, chất phác như phong cách cuộc sống thường ngày của bố mẹ.

Thảo nhận nhiệm vụ chụp hình, tìm góc đẹp. Hai cô em gái Trang, Trúc giúp mẹ trang điểm, mặc váy, cài khăn voan trắng lên đầu, sau hỗ trợ bố đeo nơ, chỉnh tóc. Cuối cùng hai chị em giúp cô dâu, chú rể tạo dáng và chọc cười để có bức ảnh tự nhiên nhất.

Ngoài vườn lavender, sang ngày thứ ba, bộ ảnh cưới được chụp thêm ở vườn hoa cẩm tú cầu và vài nơi khác. Ở mỗi nơi, gia đình Thảo lưu lại khoảng 15 phút. Ngoài phục trang, ba chị em chuẩn bị thêm bó hoa cưới "không đụng hàng" gồm một chiếc súp lơ có giá 15.000 đồng, bông cẩm tú cầu mua ở khu tham quan giá 20.000 đồng cùng vài bông hoa dại hái ven đường.

"Nhưng không vì rẻ mà bó hoa mất giá trị, mình muốn mọi thứ giản dị nhưng ấm áp, bởi bộ ảnh của bộ mẹ sẽ lưu giữ những kỷ niệm khó phai", cô con gái lớn tâm sự.

Suốt chuyến đi, ông Bảy đều nắm chặt tay vợ. Ông nói bà bị đau chân, sợ leo lên dốc cao khó đi. "Chẳng riêng đi chơi, ngày thường bố mẹ mình cũng tình cảm như vậy. Bố chiều mẹ lắm, mẹ vui là được. Nhiều khách du lịch thấy bố mẹ chụp ảnh cưới cũng đứng xem và chụp lại", Thảo kể.

Vợ chồng ông Bảy được các con chuẩn bị phụ kiện để chụp ảnh kỷ niệm ngày cưới tại Đà Lạt hôm 10/2. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ông Bảy và bà Út cưới nhau năm 1987. Ngày ấy, ông là lái xe, thường ghé quán bà Út ăn cơm. Sau thời gian tìm hiểu, ông bà nên duyên vợ chồng. Thảo nói, mẹ là người thân thiện, dễ gần. Đi đâu, gặp ai bà đều có thể trò chuyện và tạo cảm giác như người trong gia đình. Còn bố là người vui vẻ, sẵn sàng làm trò để cả nhà cười và rất yêu vợ con.

Sau khi lấy nhau, vợ chồng ông Bảy kinh doanh tự do và trồng thêm cây trái nuôi bốn con ăn học. Thích đi du lịch, nhưng ông bà hiếm khi đi vì sợ tốn kém. Mãi đến chuyến đi này, khi các con đã đặt vé máy bay và khách sạn, ông bà mới đồng ý vì chuyện đã rồi.

"Chị em mình mong có thể đưa bố mẹ đi du lịch nhiều nơi và được chụp tiếp các bộ hình kỷ niệm 40 năm, 45 năm ngày cưới nữa", Thảo cười.

Còn với bà Út, sau khi chụp hình cưới về, ngày nào bà cũng đem ảnh ra ngắm. Bà nói sẽ chọn ra vài bức đẹp để in và đóng khung làm kỷ niệm. "Nhưng tấm nào cũng đẹp nên đến giờ tôi chưa chọn được bức nào", người phụ nữ 58 tuổi cười.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Luật sư - Trạng sư?

Luật Bồi thường thương tích cá nhân, tai nạn


Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/bi-mat-to-chuc-chup-anh-cuoi-cho-bo-me-4428107.html