Dân địa phương gọi nó là "pháo đài dịch hạch", "cửa địa ngục". Ngày nay, những bức tường đá granite đen xỉn vì thời gian vẫn còn ẩn dấu truyền thuyết bí ẩn và khủng khiếp.

Lâu đài 'cửa địa ngục' vẫn huyền bí, đáng sợ.

Vào đầu thế kỷ trước, cư dân thành phố Kronstadt ​​trên đảo Kotlin ở phía Đông biển Baltic thường phải lo lắng xem hướng gió.

Nếu gió thổi từ phía Nam, dân thị trấn vội vã tìm nơi trú ẩn trong nhà và không thò cổ ngoài trừ khi thật cần thiết. Họ sợ kẻ thù vô hình ẩn sau những bức tường pháo đài quân sự “Hoàng đế Alexander I”.

Tháng 7 năm 1845, trên một trong những hòn đảo ở phía nam thành phố đã xuất hiện pháo đài mới được mang tên Nga hoàng Alexander I. Đó là một đơn vị đồn trú mạnh mẽ, với 137 khẩu súng hạng nặng bảo vệ vành đai phòng thủ. Năm 1854, phi đội Anh-Pháp đãthử tấn công thành lũy này. Trong cuộc chiến tranh Crưm, các tàu đồng minh đã tấn công pháo đài, nhưng đơn vị đồn trú tại đây không làm hổ danh cái tên hoàng gia: họ đã đẩy lùi các cuộc tấn công và buộc đối phương phải rút lui.

Năm 1899 mở ra một trang mới trong lịch sử của pháo đài: các nhà khoa học đến thay cho các quân nhân – doanh trại biến thành phòng thí nghiệm y tế. Chính tại đây đã chế xuất thành công loại vaccine chống dịch dịch hạch: bệnh dịch khủng khiếp này bắt đầu từ châu Á và lan rộng trên toàn cầu. Đó là lý do tại sao người dân gọi Kronstadt là “pháo đài dịch hạch" và sợ gió Nam, họ cho rằng gió Nam có thể mang mầm bệnh từ phòng thí nghiệm đến thành phố. Nỗi lo sợ trước điều vô hình sản sinh ra những lời đồn đại điên rồ nhất. Một số người cho rằng pháo đài đã phát minh ra một vũ khí sinh học bí mật.

Cảng Alexander nhìn từ lâu đài 'cửa địa ngục'.

Theo những người khác, các nhà nghiên cứu tìm thấy một trong những "cánh cửa địa ngục" của doanh trại. Theo một nghĩa nhất định, điều đó cũng không hẳn là sai: hàng trăm ngàn người dân chắc là sẽ rơi xuống địa ngục thật sự nếu như căn bệnh chết người vượt ra ngoài "lâu đài dịch hạch." Nhưng các bác sĩ đã khóa cánh cửa lâu đài không cho dịch hạch lan rộng.

Ngày càng huyền bí, đáng sợ

Các nhà khoa học đã sống ở pháo đài trong sự cô lập hoàn toàn một cách tự nguyện. Tất cả mọi thứ nhu yếu phẩm dành cho họ được chuyển từ Kronstadt đến đây bằng một chiếc tàu thủy nhỏ với cái tên là "Vi khuẩn". Thủy thủ đoàn bị cấm không được vào sâu hơn cầu cảng. Các thủy thủ dỡ hàng hóa và nhanh chóng quay về. Chỉ khi đó cánh cửa pháo đài mới được mở ra, cư dân của nó ra lấy hàng tiếp tế và nhanh chóng biến mất sau những bức tường cao. Không một người nào bên ngoài pháo đài bị lây bệnh, trong khi đó, bất chấp tất cả mọi biện pháp phòng ngừa, hai nhà khoa học đã bị nhiễm bệnh và chết.

Hơn mười lăm năm, các nhân viên phòng thí nghiệm đã làm việc tận tâm trong "pháo đài dịch hạch" và tìm được phương pháp cơ bản mới chống bệnh truyền nhiễm. Họ sản xuất hơn 1,2 triệu liều vaccine và huyết thanh chống bệnh dịch hạch, thương hàn và dịch tả. Họ đã cứu sống rất nhiều người bằng cách ngăn chặn nhiều dịch bệnh. Và không chỉ ở Nga: vaccine từ "pháo đài dịch hạch" được xuất khẩu đến các nước trên thế giới.

Kể từ khi chiến tranh thế giới thứ nhất năm 1914 bắt đầu, công việc của phòng thí nghiệm bị gián đoạn, sau đó các nhà bác học đi sơ tán khỏi Kronstadt. Người dân bắt đầu quên đi nỗi lo sợ gió Nam. "Pháo đài dịch hạch" cũng bị quên lãng. Trên danh nghĩa, nó được coi là mục tiêu quân sự, nhưng trong thực tế pháo đài bị bỏ hoang. Trong nhiều thập kỷ, biết bao câu chuyện ảm đạm và khủng khiếp được lưu truyền về công trình đồ sộ bị bỏ quên này.

Hiện nay, pháo đài là nơi lựa chọn của những người thích du lịch mạo hiểm. Họ muốn xây dựng lại pháo đài thành một tổ hợp giải trí với viện bảo tàng, quầy bar và nhà hàng.

Tuy nhiên, nhiều người dân Kronstadt đề nghị giữ nguyên hiện trạng, họ sợ khuấy động các thế lực ma quái có thể còn ẩn nấp phía sau cánh cửa " pháo đài dịch hạch."

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Tiệm rượu?

Steve's Liquor Vùng: Springvale Sth. Phone: 9708 2535
Xem thêm

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale