Vợ là con gái yêu của cựu giám đốc điều hành hãng Pepsi giàu sụ, còn chồng là con trai của ông chủ nắm hàng tỷ đô la cổ phiếu trong Đế chế đồ uống mang thương hiệu Tetre Park. Họ có với nhau 4 người con xinh đẹp và ngoan ngoãn. Tưởng rằng gia đình đại tỷ phú này sẽ hạnh phúc mãi mãi, là niềm mơ ước của biết bao người. Thế nhưng ma túy đã cướp đi của họ gần như tất cả.
ảnh minh họa
Câu chuyện bi kịch bắt đầu vào ngày 9.7.2012 khi cảnh sát hát hiện bà Eva Rausing, 48 tuổi chết tại phòng ngủ trên lầu căn biệt thự của mình. Căn biệt thự 5 tầng theo phong cách kiến trúc Georgia ở Cadogan Place, Chelsea, phía tây London hôm ấy bao trùm một màu tang tóc, vẻ hào nhoáng đã không còn, thay vào đó là một màu u ám, sự ra vào của rất nhiều cảnh sát cùng các bác sĩ pháp y.
Ngay lúc ban đầu tiếp cận với xác Eva Rausing, cảnh sát phỏng đoán bà mẹ người Mỹ 4 con này chết vì sốc ma túy. Khám nghiệm tử thi sau đó đã cho thấy đây là một cái chết bất bình thường chồng nạn nhân, ông Rausing sau đó cũng bị cảnh sát bắt giữ vì có hành vi lái xe bất thường và khi bị bắt cảnh sát phát hiện ông co mang theo ma túy. Ngoài ra chỉ sau vài giờ tìm thấy thi thể bà Eva, cảnh sát đã tịch thu máy quay an ninh từ bên trong và ngoài tòa nhà cũng như camera tại chuồng ngựa.
Được biết trước khi chết, trong suốt một thời gian dài, phu nhân Eva Rausing đã cùng người chồng 49 tuổi của mình đã chiến đấu với chứng nghiện ma túy, hai người gặp nhau lần đầu tiên tại trung tâm phục hồi thể chất ở Mỹ vào đầu thập niên 1990. Có lẽ họ đã trải qua những tháng ngày chiến đấu với chứng nghiện ma túy trong những ngày gần cái chết của bà Eva. Người ta thấy ông Rausing với dáng vẻ gầy gò và yếu đuối, thường đội một chiếc mũ bóng chày trong khi bà vợ mặc quần cắt ngắn và đi dép xăng đan hở mũi.
Phu nhân Eva Rausing có tên thời con gái là Eva Kemeny là con gái của giám đốc điều hành hãng Pepsi Cola giàu sụ. Gia đình Kemeny sống hạnh phúc trên đảo Hilton Head, một nơi nổi tiếng ở Nam Carolina với những bãi biển mịn màng và lễ hội nếm rượu vang đặc sắc. Khi biết tin con gái qua đời, cha mẹ của Eva Rausing là ông Tom và bà Nancy Kemeny – nước mắt ngắn dài cho biết: “Gia đình chúng tôi rất đau đớn trước cái chết của con gái yêu quý.
Eva là người mẹ tận tụy với gia đình trong suốt 20 năm qua, là mẹ của 4 đứa trẻ xinh đẹp tuyệt trần. Suốt cuộc đời ngắn ngủi của mình, Eva đã hào phóng cho công tác từ thiện không chỉ đóng góp tiền bạc mà còn đi theo cách của riêng cá nhân mình. Eva đã chiến đấu với căn bệnh của mình suốt nhiều năm. Cả gia đình chúng tôi hết sức đau khổ vì sự mất mát lớn lao này”.
Về phía gia đình nhà chồng, ông Rausing – cha chồng là người đã thành lập nên Đế chế đồ uống Tetra Park danh tiếng Thụy Điển với khối tài sản trị giá 4,5 tỷ bảng Anh, năm 2011, gia đình Rausing được xếp thứ 12 trong danh sách người giàu nhất nước Anh theo danh sách “Những người giàu nhất nước Anh” của tờ Sunday Times.
Ông bà Rausing thường phân chia thời gian giữa London và Barbados, nơi họ sở hữu tòa biệt thự biển lộng lẫy 11 phòng ngủ trị giá 15 triệu bảng Anh. Họ có 4 mặt con, tuổi từ 11 đến 17, tất cả đều theo học trường tư thục ở Đông Sussex. Trường nằm cách lãnh địa gia đình rộng 360 ha ở Wadhurst (Đông Sussex) khoảng 20 phút lái xe, nơi ông nội Hans, nhà sáng lập nên đế quốc nước uống Rausing đang sống.
Cụ ông Hans Rausing rời đến Anh vào năm 1980 nhằm thoát khỏi luật thuế trừng phạt của Thụy Điển. Tại Anh, cụ Hans sống đạm bạc, tự nấu ăn và lái chiếc Morris Minor vòng quanh ngôi làng địa phương. Nhưng ông con Rausing không sẵn lòng kinh doanh theo cha mà chu du đến Ấn Độ để thử cảm giác với ma túy.
Sau khi Rausing gặp bà Eva tại bệnh viện ở Mỹ, cặp đôi chuyển về London và dựng nhà ở Chelsea. Vốn xuất thân từ hai dòng họ tỷ phú, cặp vợ chồng tỏ ra khá ăn ý nhau. Hai người cùng hiến tặng nhiều triệu bảng Anh cho công tác từ thiện và cung cấp tiền cho vài tổ chức chữa bệnh cho người nghiện ma túy. Hoàng tử xứ Wales ca ngợi vợ chồng nhà Rausing là “mạnh thường quân rất đặc biệt”.
Tổng cộng, hai vợ chồng Rausing liên tục làm từ thiện trong vòng 20 năm qua. Cách đây 7 năm họ đã bán đi một bất động sản được 12,65 triệu bảng Anh để làm từ hiện, và dọn vào ở trong tòa dinh thự 5 tầng hiện tại. Bà Elizabeth Calderia, người quản gia sống ở gần căn biệt thự triệu đô nói rằng bà tin rằng giữa hai vợ chồng nhà tỷ phú rất có thể xảy ra một sự cố lớn gì đó mà không ai biết được.
Những người hàng xóm thì tin rằng, có thể hai vợ chồng nhà Rausing đã cảm thấy rất vui mừng khi họ có thể tham gia làm từ thiện giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ từ bỏ ma túy. Nhưng có lẽ không ai cản lại được số phận, ma túy đã cướp đi của họ tất cả, và thiên đường đã khép lại ở một gia đình tưởng chừng hạnh phúc là mãi mãi.