Bi hài đêm tân hôn, mẹ chồng đập cửa liên tục vì sự cố mất điện
- Đêm tân hôn, mẹ chồng liên tục đập cửa kêu đau, 1 tháng sau tôi phát hiện sự thật rồi lập tức ly hôn
- 27 tuổi bị mẹ giục lấy “bà thím” hàng xóm trả món nợ ân tình, đêm tân hôn tôi mới biết vớ được vàng mười
- Thấy giúp việc mới đến, tôi khệ nệ bụng bầu bước lại thì nhận ra mẹ chồng cũ đã đuổi mình 5 năm trước
Từ bé đến giờ mình không quen ngủ thế vì đi ngủ mình luôn mặc váy, mà ngoài kia lại bao nhiêu người. (Ảnh minh họa)
Nhà chồng ở quê, còn nhà mình ở thành phố. Hôm ấy anh em nhà chồng về cũng khá đông nên mọi cái quạt trong nhà được tận dụng triệt để. Vợ chồng mình là cô dâu chú rể mới nên được ưu ái cho cái quạt mới cứng. Nhưng thú thật với cái nóng đầu mùa mình cũng không tài nào ngủ được. Nếu ở thành phố thì mình đã phải bật điều hòa 26 độ rồi.
Thấy vợ cứ trở mình liên tục chắc chồng mình cũng thương lắm, chồng bảo hay mở cửa phòng ra cho thoáng nhưng mình ngại. Từ bé đến giờ mình không quen ngủ thế vì đi ngủ mình luôn mặc váy, mà ngoài kia lại bao nhiêu người.
Mình cố gắng nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ nhưng không ngờ vừa chợp mắt thì được một tí thì mất điện. Chồng mình bò dậy đang định đi kiếm cái quạt cho vợ thì thấy tiếng đập cửa liên tục: “Hùng ơi ra xem hộ mẹ cái quạt với, sao tự nhiên nó ngừng quay. Cái quạt cũ rồi chắc có vấn đề”.
Dù biết là mất điện nhưng chồng mình vẫn ra ngoài để thu xếp chỗ ngủ cho mọi người vì mấy đứa cháu đang nháo nhào cả lên vì nóng. Nửa tiếng sau anh mới quay vào phòng, vừa bước vào giường thì cánh cửa phòng lại bị mở tung, có lẽ anh quên không chốt cửa. Mình đang mặc váy thì giật bắn mình vội ngồi nép vào bên trong góc giường khi nghe tiếng mẹ chồng: “Mẹ nhớ có để mấy cái quạt giấy trong này, con tìm đưa mẹ quạt cho thằng Tí (con chị giá chồng mình)”.
Sau lần bị mẹ chồng mở cửa bất thình lình ấy nhà lại có điện trở lại thấy bên ngoài im ắng mình cứ tưởng là mọi người đã ngủ ngon. Về sáng trời dịu hơn, chồng mình hí hửng đập đập vợ vớt vát đêm tân hôn. Nào ngờ chồng mình vừa mới cởi được cái váy ngủ của vợ ra thì cả hai lại giật bắn mình vì tiếng lạch cạch bên ngoài. Thì ra mẹ chồng mình đã trở dậy và ra sau nhà thả đàn gà và cho chúng ăn. Mình nhìn đồng hồ mới 4 giờ sáng, nhưng có lẽ trời mùa hè nên đã nhìn rõ mọi thứ rồi.
Tiếng mẹ chồng gọi gà xen lẫn tiếng gà kêu khiến cả chồng và mình chẳng còn hứng thú tẹo nào nữa. Chồng mình đành mặc lại váy lại cho vợ rồi lăn ra ngủ. Mình cố gắng nằm thêm lúc nữa vì dậy sớm chẳng biết làm gì. 5 giờ sáng thì mọi người lớn bé trong nhà đều đã dậy hết, duy chỉ có chồng mình là lăn ra ngủ.
Lúc mình thay đồ ra ngoài phụ giúp các chị cơm nước. Chưa thấy chồng mình đâu thì 2 anh rể lại trêu: “Đêm qua nóng thế mà thằng Hùng vẫn tranh thủ được hay sao mà giờ vẫn chưa dậy nổi”. Mình đỏ bừng mặt chẳng nói được câu nào. Đó quả thật là đêm tân hôn đáng nhớ của vợ chồng mình.
Article sourced from XALUAN.