Người đàn ông này cho rằng chính thuốc kích dục "rởm" khiến ông bị mất mặt trước cô gái mại dâm.

ảnh minh họa

Mới đây, theo báo chí Đài Loan, một người đàn ông họ Vương có vấn đề về "chuyện ấy" đã quyết định mua thuốc kích dục tại cửa hàng ở Hsinchu. Tại đây, nhân viên cửa hàng đã quảng cáo rằng đây là loại kem được nhập khẩu từ Đức trị giá 200 nhân dân tệ có khả năng giải quyết các vấn đề về yếu sinh lý của đàn ông.

Sau khi trở về nhà, ông Vương đã quyết định sử dụng và "thử nghiệm" bằng cách đi tìm gái mại dâm. Ông Vương cho biết, ông đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không hiệu quả và cuối cùng còn bị cô gái chê cười. Quá xấu hổ ông Vương đã cho rằng cửa hàng Hsinchu đã lừa dối và bán thuốc giả cho ông.

Tức giận vì bị "chê", ông Vương đã mang số kem còn sót lại tới sở cảnh sát và yêu cầu kiện cửa hàng này vì lừa dối khách hàng. Cảnh sát đã thu giữ lọ thuốc còn lại để kiểm tra chất lượng và phát hiện đây là thuốc mỡ làm mát thông thường. Hiện tại chủ cửa hàng Hsinchu cũng thừa nhận về việc đã đặt hàng qua mạng quốc tế nên không rõ tác dụng cụ thể của thuốc.

Cửa hàng Hsinchu cũng phải đối diện với tội danh vi phạm về Dược. Cảnh sát cũng cảnh báo mọi người không nên tin vào những quảng cáo sai lệch quá mức mà nên đi tới bệnh viện để điều trị tránh mua phải đồ giả và "tiền mất tật mang".

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Natalie Suleyman MPParliament of Victoria Vùng: Keilor Downs. Phone: (03) 9367 9925
Xem thêm