Bị cầm hòa, thuyền trưởng của Barcelona vẫn lạc quan
ảnh minh họa
Sớm vượt lên với cách biệt hai bàn nhờ các bàn thắng của Rakitic và Neymar, tuy nhiên Barcelona lại để đội chủ nhà Villarreal san bằng cách biệt và giữ lại 1 điểm trong hiệp 2. Dù vậy, việc CLB xếp sau Atletico Madrid để thua trước Gijon lại khiến HLV này cảm thấy phấn khởi.
“Tôi nghĩ đây là một kết quả tích cực. Chúng tôi đã hơn họ thêm 1 điểm. Chúng tôi thậm chí có thể đã thua trận đấu,” Enrique nói. “Nhìn chung thì tôi cảm thấy hài lòng.”
Đây cũng là một trận đấu mà trọng tài điều khiển bị tố cáo là thiên vị đội khách Barcelona một cách khá rõ rệt, khi ông từ chối đuổi Pique vì lỗi vào bóng nguy hiểm hay để bóng chạm tay. Và tặng đội khách một quả Penalty không rõ ràng. Bình luận về điều này, HLV của Barcelona khá khôn ngoan khi từ chối trả lời.
“Tôi không nghe gì cả. Tôi không thích nói về trọng tài. Loạt trận giao hữu sắp tới của các ĐTQG có vẻ tốt, nó giống như món Gà tây ở lễ Giáng Sinh vậy.”
Article sourced from XALUAN.