Chị Sarah Dawson (33 tuổi, giáo viên) bị vỡ ối nên đã đến Bệnh viện Dewsbury để kiểm tra. Khi đó, chị được các bác sỹ cho về và hẹn một ngày sau quay lại.

Chị Sarah Dawson và chồng đang rất đau khổ về cái chết của cậu con trai.

Hôm sau, chị Dawson đến bệnh viện theo như lịch hẹn. Tuy nhiên, chị vẫn phải chờ vì các nữ hộ sinh và bác sỹ quá bận rộn, chưa thể quan tâm đến chị được. Sự chờ đợi này còn kéo dài thêm 38 giờ nữa vì Bệnh viện Dewsbury không thể thực hiện hỗ trợ sinh sản vào ban đêm.

Một vấn đề nữa là vì bệnh viện thiếu thiết bị y tế nên các bác sỹ đã không lấy máu để kiểm tra tình trạng của thai nhi.

Cuối cùng, khi không thấy dấu hiệu hoạt động của thai nhi, các bác sỹ phẫu thuật mới mổ cho chị Dawson để lấy thai nhi ra. Tuy nhiên, sau 42 phút chào đời, cậu bé Oliver, con của chị Dawson, đã tử vong vì viêm phổi do bị nhiễm trùng.

Chị Dawson và chồng, anh Phillip Schofield, cho rằng chính sự sơ suất của bệnh viện đã khiến con họ tử vong.

Vợ chồng chị Dawson rất đau khổ về cái chết của cậu con trai. Chị Dawson cho biết: "Tôi hiện bị trầm cảm và không thể làm được việc gì".

Bác sĩ Sadiq Shama cho biết, lúc đó bệnh viện đang rất bận vì có rất nhiều thai phụ và lại thiếu nữ hộ sinh. "Nếu tôi quan tâm đến cô ấy, chúng tôi sẽ phải dừng chăm sóc một ai đó trong nhiều giờ liền", ông Shama giải thích.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Hoàng Dung

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Luật sư - Trạng sư?

Verduci Lawyers Vùng: Footscray. Phone: 9689 4733
Xem thêm

chuyên về luật thương mại, luật gia đình, luật bất động sản