Một người đàn ông ở Mỹ đã tử vong sau khi bị mất quá nhiều máu do bác sĩ phẫu thuật cắt nhầm động mạch.
Brian Galea (phải) cùng vợ ông - bà Galea Michelle.
Ông Brian Galea, 47 tuổi, từ Preston, Washington (Mỹ) nhập viện và phẫu thuật ngay lập tức vì bệnh huyết áp cao tại Bệnh viện Royal Preston. Tuy nhiên, ông đã tử vong trong một vài tiếng sau đó do sự nhầm lẫn của bác sĩ.
Theo nhân viên điều tra James Adeley, cái chết của ông Brian Galea là do bác sĩ phẫu thuật đã vô tình làm rách một động mạch trong khi cố gắng để cắt bỏ một cục máu đông. Khi bác sĩ phẫu thuật đang thực hiện tiến trình cắt bỏ một cục máu đông thì huyết áp của ông Galea bỗng nhiên dừng lại. Việc này xảy ra là do bác sĩ xé nhầm thành động mạch phổi bên phải, dẫn đến cái chết của ông Brian Galea.
Tiến sĩ Dare Seriki, một bác sĩ chụp X-quang cho rằng, đáng lẽ bác sĩ phẫu thuật nên thực hiện việc chụp quét qua động mạch thì sẽ xác định được cục máu đông chính xác hơn và đã có thể tránh được việc xé nhầm động mạch.
Sự việc xảy ra khiến vợ ông Galea là bà Michelle vô cùng tức giận và đau buồn. Bà vẫn nghĩ cái chết của chồng là một cơn ác mộng.
Hiện, luật sư của gia đình Diane Rostron vẫn tiếp tục hướng dẫn bà Michelle các thủ tục để yêu cầu bệnh viện bồi thường về cái chết của ông Galea.