Tôi tin tưởng vợ tuyệt đối, thế nên kiếm được bao nhiều tiền đều đưa hết cho cô ấy, bản thân chỉ giữ vài triệu để uống cà phê, ăn trưa và đổ xăng. Sau mỗi giờ làm việc, tôi rất ít khi đi nhậu với bạn bè đồng nghiệp, bởi tôi không thấy vui. Chỉ có về nhà quây quần bên mâm cơm vợ nấu, tôi mới tìm thấy hạnh phúc.

Bản tính của tôi rất hay suy nghĩ, tôi luôn tự đặt câu hỏi, nếu 1 ngày nào đó, chồng bị bệnh, vợ có đối xử tốt với tôi như hiện tại không. Người ta thường bảo khi chưa có chuyện thì không thể đo được lòng của đối phương nhưng khi xảy ra biến cố mới biết ai là người đối xử tốt với mình.

1 tháng trước, đi khám bệnh định kỳ, bác sĩ phát hiện tôi có khối u trong phổi, có thể là lành hoặc ác tính, phải chờ xét nghiệm mới biết được. Trở về nhà, tôi rất buồn báo tin cho vợ biết và nhờ cô ấy chuẩn bị tiền để chữa trị.

Đến ngày nhận kết quả thì suy sụp thật sự, tôi bị ung thư phổi giai đoạn 3, lúc đó vợ khóc rất nhiều và tôi cũng không kìm được nước mắt. Tôi động viên vợ là bản thân còn trẻ khỏe, sức đề kháng tốt, bệnh tình sẽ nhanh khỏi không phải đau khổ làm gì.

 

Vợ chồng tôi lấy nhau đến nay là 9 năm, tình cảm của cả 2 rất mặn nồng thắm thiết. (Ảnh minh họa)

Tôi bảo vợ gửi ngân hàng bao nhiêu tiền, rút hết về lo chữa bệnh cho chồng. Tôi thật sự sốc khi biết chúng tôi chỉ có 100 triệu tiền tiết kiệm gửi ngân hàng. Nhà tôi mua khi chưa lấy vợ và đã trả hết nợ. Mỗi tháng tôi đưa vợ 25 triệu để chi tiêu sinh hoạt và tiết kiệm. Thu nhập của cô ấy được 12 triệu mỗi tháng, vậy vợ chi tiền vào những việc gì mà gần 10 năm nay chỉ tiết kiệm được chút xíu tiền thế này.

Tôi trách vấn vợ thì cô ấy quay ra giận dỗi kể việc mua sữa, quần áo, tiền học, ăn uống, đình đám,… đủ thứ tiền phải chi. Cô ấy nói bản thân chi tiết kiệm nhất rồi, những người bạn của vợ mỗi tháng còn tiêu tới 50 triệu.

Tôi bảo:

“Mỗi gia đình 1 hoàn cảnh, sao có thể so sánh nhà này với nhà khác được. Thu nhập của vợ chồng mình ít thì chi tiêu ít, vợ phải phân chia giữa chi tiêu và tiết kiệm cho hợp lý. Bây giờ chồng bị bệnh thì lấy tiền đâu mà chữa trị?”.

Vợ nói ông bà nội lương hưu cao, hàng tháng không phải chi tiêu nhiều, chồng có thể hỏi vay tiền để chữa bệnh. Bố mẹ vất vả nuôi tôi ăn học thành người, tuổi già phải được hưởng thụ, thế mà còn phải lo tiền chữa bệnh cho con nữa sao.

Lúc tôi cần tiền chữa bệnh, vợ lại bảo tôi hỏi tiền bố mẹ. (Ảnh minh họa)

Tôi không muốn bản thân làm khổ bố mẹ nữa nên không muốn chữa trị. Khi tôi có ý định từ bỏ điều trị ung thư thì bất ngờ nghe được cuộc nói chuyện của vợ với bà ngoại:

“Chồng con bị ung thư giai đoạn 3, có chữa cũng chẳng biết sống được lâu nữa không, rồi lại tốn cả đống tiền. Thế nên số tiền 700 triệu, mẹ cứ giữ giúp con và đừng nói cho ai, thậm chí cả chồng con cũng không được biết. Cứ để nhà nội lo tiền chữa bệnh cho anh ấy”.

Từng lời vợ nói ra làm tim tôi đau nhói, không ngờ người vợ mà tôi thương yêu hết mực lại đối xử bạc bẽo với chồng đến thế. Nếu tôi không bị bệnh, có lẽ cả đời này cũng không biết được bản chất thật của vợ.

Tôi đã qua nhà bố mẹ đẻ kể về bệnh tình của bản thân và cả chuyện vợ giấu tiền ở nhà ngoại, không chịu xuất tiền chữa bệnh cho chồng. Bố mẹ tôi tức giận lắm và muốn vạch mặt vợ và gia đình thông gia nhưng tôi cản lại.

Tôi bảo số tiền đó để vợ nuôi con ăn học, tôi không muốn bản thân là gánh nặng cho gia đình nữa. Với bệnh này có chữa khỏi chắc gì đã đủ sức khỏe để làm việc, vì thế tôi sẽ từ bỏ ý nghĩ chữa bệnh và chờ ngày ra đi.

Hôm qua, lúc gia đình tôi đang ăn cơm, bố mẹ mang tiền qua và bắt ép tôi phải đi chữa bệnh. Tôi từ chối nhận, còn vợ mừng ra mặt và vội cầm lấy. Sống bên cạnh người vợ 2 mặt, tôi thấy chán ghét và không tìm thấy động lực sống nữa, chỉ muốn sớm chấm dứt cuộc sống này để đỡ khổ bố mẹ. Tôi đang rất tuyệt vọng, rất mong nhận được lời khuyên của mọi người?

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Better Value Pharmacy Vùng: Springvale. Phone: 9547 2911
Xem thêm

Nhà thuốc chuyên bán thực phẩm chức năng. Giá rẻ nhất vùng Springvale và Box Hill.


Article sourced from EVA.

Original source can be found here: https://eva.vn/tam-su/bo-me-lo-lang-mang-tien-sang-cho-toi-chua-benh-phan-ung-cua-vo-khien-toi-chi-muon-ly-hon-c391a574226.html