Nãng Press Trust of India đưa tin, ngỡ như chuyện đùa nhưng đứa trẻ sơ sinh Mohammad Musa, 9 tháng tuổi đã xuất hiện trong phòng xử án hôm 3/4, với cáo buộc lên kế hoạch giết người, đe dọa cảnh sát và can thiệp vào công việc nhà nước,
Cậu bé 9 tháng tuổi xuất hiện tại tòa. Ảnh: Geo TV
The Times of India cho biết bé trai trên đã bị bắt cùng cha mình và nhiều người khác trong một cuộc đột kích bắt những kẻ tình nghi ăn trộm gas ở thành phố Lahore.
Theo đó, Cảnh sát nói rằng bé Mohammad Musa, 9 tháng tuổi, cùng người cha và các thành viên khác trong gia đình đã cố gắng giết hại nhân viên công ty khí đốt bằng cách ném đá vào họ. Tuy nhiên, cha của đứa bé nói rằng nhóm này chỉ đang phản đối sự thiếu hụt điện năng.
Và ngày 3/4 vừa qua, đứa bé 9 tháng tuổi này đã phải ra tòa cùng cha mình, trong khi miệng vẫn phải ngậm bình sữa cho bé khỏi khóc tại tòa.
Theo luật sư Irfan Tarar, đứa trẻ được yêu cầu xuất hiện tại tòa án một lần nữa trong buổi điều trần tiếp theo. “Việc bảo lãnh đứa bé sẽ được thực hiện sau khi cảnh sát tuyên bố bé vô tội” – ông nói.
Sự việc đứa trẻ 9 tháng tuổi bị cáo buộc giết người đã khiến một số quan chức ngỡ ngàng và Tổng Thanh tra cảnh sát của tỉnh Punjab được yêu cầu đưa ra một lời giải thích hợp lý.
“Mọi người trong phiên tòa đều nói rằng làm thế nào một đứa trẻ nhỏ như vậy có thể làm nên chuyện đó? Cảnh sát hiện nay là kiểu cảnh sát thế nào?" - Muhammad Yasin, cha của Musa, cho biết.