Do vay 2.500 USD để trả viện phí cho vợ và chi tiêu cho các khoản khác nhưng sau đó lại không thể trả nổi ông Mohammad sống ở tỉnh Helmand, Afghanistan đã chấp nhận gả bán con gái 6 tuổi để trả khoản nợ của gia đình.

Naghma

Cô bé Naghma, 6 tuổi đã bị người cha ruột gả cưới cho người con trai 19 tuổi của chủ nợ. Mohammad nói: “Đó là một quyết định khó khăn. Mọi người đều gả những đứa con của họ nhưng đối với ông, điều này thực sự khó khăn”.

Nguyên nhân được bắt nguồn từ cuộc sống nghèo khó mà gia đình có 9 người con, ông đang phải gánh vác. Khi bạo động xảy ra ở thị trấn, ông và gia đình đã chuyển tới một trại tị nạn ở Kabul. Lúc này, rất khó khăn để tìm việc làm và gia đình, ông Mohammad lại càng khốn đốn khi đối mặt với mùa đông khắc nghiệt. Cái lạnh đã khiến cậu con trai 3 tuổi của ông thiệt mạng và phải đưa vợ mình tới bệnh viện. Ông đã vay 2.500 USD để trả viện phí cho vợ và chi tiêu cho các khoản khác nhưng sau đó lại không thể trả nổi.

“Việc không thể trả hết nợ khiến tôi như ngồi trên đống lửa nên tôi buộc phải gán nợ con gái”, ông nói.

Tuy nhiên, cô bé Naghma đã may mắn được giải cứu khỏi cuộc hôn nhân bắt ép này. Một nhà hảo tâm giấu tên đã giúp gia đình trả hết khoản nợ.

Hiện, Naghma được gửi đến học tập ở học viện âm nhạc Afghanistan.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Parliament of Victoria - Luba Grigorovitch MP Vùng: Caroline Springs. Phone: 0455 408 206
Xem thêm