Ở thế đường cùng, B.BD đã chơi một trận đấu xuất sắc nhất từ đầu mùa giải. Cuộc lội ngược dòng của B.BD đã giúp họ tiến một bước dài đến suất trụ hạng. Nhưng trận đấu này không chỉ nóng ở chuyên môn trên sân mà còn nóng cả trên khán đài lẫn ngoài sân cỏ, khi các CĐV đội khách đã khiến những nhà tổ chức địa phương đau đầu.


B.BD (áo sẫm) đã chơi một trận hay nhất từ đầu giải để đánh bại SLNA. Ảnh: Quang Nhựt

Đây là cuộc so tài xứng đáng là quyết liệt nhất vòng đấu 18. 2 đội dù thiếu vắng nhiều trụ cột nhưng vẫn không thiếu quyết tâm để thực hiện những mục tiêu của mình. Có ưu thế sân nhà, B.BD nhập cuộc tốt hơn với liên tiếp những pha sóng gió về phía khung thành đội khách. 10 phút đầu trận, lần lượt Sunday rồi Vũ Phong đã bỏ lỡ 2 cơ hội nguy hiểm có thể ăn bàn cho B.BD.

Khi hiệp một trôi qua 2/3 thời gian, đội chủ nhà thậm chí đã bỏ qua nửa tá cơ hội để mở tỷ số. Sunday, Vũ Phong, Anh Đức quá vô duyên trước khung thành Viết Nam. Và tất nhiên, sự phung phí đó của B.BD đã bị trừng phạt.

Sự năng nổ của tiền vệ chơi hay nhất bên phía SLNA hôm qua qua là Phi Sơn đã giúp SLNA khai thông thế bế tắc trận đấu. Phút 41, Phi Sơn là người đi bóng trước khi tung đường chuyền như đặt để tiền đạo Bryan băng lên dũng mãnh sút tung lưới Quốc Thiện Esele.

Tưởng chừng đội khách sẽ giữ nguyên cách biệt này cho đến giờ nghỉ, nhưng trước khi hiệp một khép lại, Quang Vinh đã có mặt đúng lúc để đón quả phạt góc của Quang Thanh rồi đệm bóng tung lưới Viết Nam.

45 phút hiệp 2, cả 2 đội tiếp tục chơi ăn miếng trả miếng, giúp trận đấu diễn ra với chất lượng chuyên môn cao. Phút 47, trọng tài Đinh Văn Dũng đã khiến cả khán đài SVĐ Bình Dương sục sôi khi không công nhận bàn thắng của SLNA.

Ông Dũng cho rằng trước khi tiền đạo Plaza đưa được bóng vào lưới Esele, bóng đã chạm tay cầu thủ SLNA. Nhưng dường như, bóng không chạm tay cầu thủ SLNA nào như quyết định của ông Dũng.

Nhưng ngay lập tức, B.BD có câu trả lời. Vũ Phong tung cú vô lê đẹp mắt nhưng bóng lại trúng xà ngang. Những phút còn lại, hết Sunday, Anh Đức tiếp tục bỏ qua những cơ hội ăn bàn mười mươi cho B.BD.

Tưởng chừng kịch bản hiệp một sẽ lặp lại thì B.BD có Kesley để tạo ra sự khác biệt. Do không đảm bảo thể lực sau thời gian dài chấn thương, tiền đạo gốc Brazil chỉ vào sân trong hiệp 2. Phút 76, Kesley chứng tỏ khả năng sát thủ của mình với pha sô lô đẹp mắt qua mặt hàng thủ SLNA trước khi dứt điểm căng hạ gục Viết Nam.

Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của Kesley khiến trận đấu càng sục sôi. SLNA không muốn thua để mất công các CĐV nhiệt tình cổ vũ cho mình, họ dâng toàn đội hình lên tấn công tìm bàn gỡ. Song sự nôn nóng của các học trò HLV Hữu Thắng đã không giúp họ có được bàn gỡ. Tình huống đáng kể nhất là cú sút của Plaza sau khi xoay trở rất nhanh trong vòng cấm. Thế nhưng, Esele đã xuất sắc cản phá.

Trận đấu được bù giờ đến 7 phút càng đổ thêm sự căng thẳng vào cuộc so tài này. Tuy nhiên đã không có bàn gỡ cho đội bóng xứ Nghệ.

Thua trận này, SLNA kéo dài chuỗi trận không biết thắng trên sân khách lên con số 6. Trong khi đó, B.BD đã chính thức bước qua tâm bão với kết quả rất có lợi ở Kiên Giang. Trong thế đường cùng, thầy trò GĐKT Lê Thụy Hải đã dành tặng các CĐV nhà một món quà an ủi ở mùa giải được xem như thất bại toàn tập với họ.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?

Williamstown High School Vùng: Williamstown. Phone: 9393 9039
Xem thêm

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.